Từ chuyện nhìn nhầm người mà Đặng Thành Vạn (SN 1993, ấp Bằng Tăng- xã Mỹ Thạnh Trung- Tam Bình) chém em Nguyễn Thanh Vinh (SN 1995, ấp Mỹ Phú Tân- xã Mỹ Thạnh Trung) 7 nhát dao.
Từ chuyện nhìn nhầm người mà Đặng Thành Vạn (SN 1993, ấp Bằng Tăng- xã Mỹ Thạnh Trung- Tam Bình) chém em Nguyễn Thanh Vinh (SN 1995, ấp Mỹ Phú Tân- xã Mỹ Thạnh Trung) 7 nhát dao.
Vụ án xảy ra khá lâu, nhưng nhắc lại em Vinh vẫn còn bàng hoàng: Tối 8/11/2012, em dự đám cưới ở nhà của bạn tại ấp Phú Mỹ 3 (Mỹ Thạnh Trung). Vinh ngồi uống rượu với bạn bè một lúc thì đi ra ngoài tiểu, khi quay lại thì bị Vạn đâm bất tỉnh.
Lực lượng công an áp giải Đặng Thành Vạn về trại giam.
|
Hiện những vết thương đã lành nhưng vẫn còn đau âm ỉ bên trong… Gia đình của em Vinh cho biết, Vinh bị đâm máu me đầy người, không còn cử động được.
Gia đình nhanh chóng đưa em đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long và sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị. Vinh bị đâm thủng phổi, gan, ứ máu trong bụng… nhưng nhờ cấp cứu kịp thời nên cứu được mạng sống.
Theo lời khai nhận của Vạn, tối 8/11/2012, Vạn đi dự đám cưới nhà của bạn ở ấp Phú Mỹ 3. Đến khoảng 21 giờ thì nhập bàn lại nhậu, trong đó có Vinh và một số bạn đến dự đám cưới.
Sau khi gây án, tên Vạn bỏ trốn khỏi địa phương.
|
May mắn là Trường Em phát hiện kịp thời dùng ghế đỡ được và mọi người can ra lấy được một dao trên tay của Vạn. Cứ nghĩ mọi chuyện đã lắng xuống thì Vinh ra ngoài đám mía gần đó tiểu. Do ban đêm thấy Vinh tưởng là Trường Em nên Vạn cầm dao xông tới đâm liên tiếp 7 nhát.
Vinh ôm vết thương cố chạy được vài mét thì ngã quỵ bất tỉnh. Sau khi gây án, Vạn đón xe lên TP Hồ Chí Minh trốn và đến ngày 1/1/2013 ra đầu thú ở Công an huyện Tam Bình.
Theo kết luận giám định pháp y số 72/GĐPY của Phòng Pháp y Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long những vết thương do Vạn đâm em Vinh tỷ lệ 78%. Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố Vạn tội “Giết người” theo Khoản 1, Điều 93 Bộ luật Hình sự.
Ngày 11/6/2013, TAND tỉnh Vĩnh Long đưa vụ án giết người ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đặng Thành Vạn. Trước vành móng ngựa, bị cáo Vạn run sợ chứ không như ngày nào có rượu vào hung hăng, xử sự như kẻ giang hồ. Bị cáo Vạn biện minh là chém nhầm Vinh và đã hối hận xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt.
Phía gia đình của em Vinh cho rằng hành vi của bị cáo Vạn là cố sát, đâm đến 7 nhát thì không nhầm lẫn được và yêu cầu HĐXX xử lý theo pháp luật. Từ khi vụ việc xảy ra, gia đình của Vạn phải bán căn nhà để khắc phục hậu quả.
Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, nguy hiểm cho xã hội. Hành vi phạm tội của bị cáo Vạn mang tính côn đồ, bị hại không chết là nhờ may mắn cấp cứu kịp thời, nên cần xử lý nghiêm để phòng ngừa chung cho xã hội. Với bản án 18 năm tù giam tội “Giết người”, bị cáo Đặng Thành Vạn chắc có đủ thời gian suy ngẫm lại hành vi côn đồ của mình.
Bài, ảnh: HOÀI NAM
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin