Mấy ngày qua, chị H. bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại “ngoài sự mong đợi” của chị. Một người có số thuê bao 0126444… thông báo qua điện thoại của chị, chị đã trúng thưởng giải nhất chương trình xổ số may mắn với phần thưởng là 200 triệu đồng tiền mặt và một chiếc xe môtô tay ga!
Mấy ngày qua, chị H. bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại “ngoài sự mong đợi” của chị. Một người có số thuê bao 0126444… thông báo qua điện thoại của chị, chị đã trúng thưởng giải nhất chương trình xổ số may mắn với phần thưởng là 200 triệu đồng tiền mặt và một chiếc xe môtô tay ga!
Người chủ thuê bao số điện thoại nêu trên nói giọng Bắc và xưng là nhân viên một công ty ở miền Bắc, thông báo: “Vừa qua công ty chúng tôi thực hiện chương trình quay số trúng thưởng, số điện thoại thuê bao của chị đã trúng giải nhất với số tiền 200 triệu đồng và một xe tay ga, để nhận được giải thưởng chị phải mua thẻ nạp tài khoản điện thoại vào số máy của tôi 500 ngàn đồng và cho số chứng minh nhân dân kèm địa chỉ, xem đây là chi phí để chúng tôi gửi giải thưởng đến tận địa chỉ nhà của chị!”
Nghĩ mãi vẫn không ra chị trúng giải thưởng chương trình gì, vì từ trước tới nay chị H. chưa bao giờ tham dự bất cứ chương trình khuyến mãi hay dự thưởng gì. Hơn nữa, người thông báo chỉ nói là nhân viên một công ty ở miền Bắc nhưng không nói công ty gì hoặc địa chỉ cụ thể… Phân vân nhưng cũng pha lẫn chút vui mừng, nên chị quyết định gọi điện “triệu tập nhanh” ông xã về bàn chuyện gấp. Ông xã vừa về đến nhà chưa kịp thay đồ thì chị H. trình bày sự việc nội dung cuộc điện thoại đến, ông xã chị nghe qua cũng bán tin bán nghi và quyết định gọi lại số điện thoại vừa gọi lại cho chị. Gọi lần đầu, thuê bao bên kia không trả lời. Một lúc sau, số thuê bao ấy gọi lại vào số máy anh nội dung y như đã gọi cho chị, chỉ khác là “… anh đã trúng thưởng giải nhất…”. Cẩn thận hơn, ông xã chị H. bảo người kia cho địa chỉ công ty để anh đến nhận tận nơi và sẽ bồi dưỡng cho người thông báo về chi phí điện thoại. Nhưng đầu dây bên kia trả lời: “Sợ người trúng thưởng không đủ chi phí đi nhận giải nên công ty sẽ trao thưởng tận nhà, không trao tại công ty”. Ông xã chị H. quả quyết: “Với số tiền thưởng 200 triệu đồng thì trong nước đã quá dư để thực hiện một chuyến du lịch chứ nói chi chuyện đi nhận giải thưởng… Vì vậy để chúng tôi đến tận nơi nhận giải và cũng là dịp để vợ chồng làm một “tour” ăn mừng!” Song người thông báo nhất định không cho địa chỉ cụ thể, chỉ nói công ty anh ta ở Hà Nội và khẳng định nếu anh không nạp tài khoản vào điện thoại của anh ta thì sẽ không gửi giải thưởng được. Ông xã chị H. nghĩ, không địa chỉ cụ thể, nạp tài khoản rồi… không có biết đòi ai…!
Nghĩ có thể đây là chiêu lừa đảo mới, nên ông xã chị H. nói với vài người bạn và những người này gọi vào số máy trên cũng được thông báo với nội dung trên. Lúc này mọi người cùng kết luận: “Giải thưởng trên… trời!”
NGUYÊN HẠNH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin