Ở miền Tây, duy nhất An Giang là có núi non nằm xen lẫn với đồng bằng. Mỗi dãy núi đều gắn với những câu chuyện kỳ bí thời mở đất.
![]() |
| Vùng Thất Sơn hùng vĩ mây mù ôm ấp quanh năm. Ảnh: THÀNH CHINH |
Tín ngưỡng dân gian
Tín ngưỡng thờ các vị thần, thánh mẫu, ngọc hoàng ở vùng Bảy Núi rất phổ biến được lưu truyền hàng trăm năm trên các ngọn núi. Nhiều nơi phát triển thành địa chỉ du lịch tâm linh, thu hút đông đảo du khách đến cúng viếng, vãng cảnh. Nhiều lần đến các ngọn núi thiêng ở Bảy Núi, chúng tôi thấy người dân đặt bàn thờ tại các vồ đá, hang đá, tạo nên khung cảnh linh thiêng. Vào các ngày Tết, có dịp leo núi Cấm, núi Cô Tô, núi Dài, núi Két, núi Nước, núi Năm Giếng… sẽ thấy có nhiều du khách ghé các vồ, điện, am, cốc thắp nhang thành tâm khấn vái.
Trong tiềm thức của người dân miền Tây, dịp cuối năm ngoài chuyện vui xuân, người ta còn leo núi để ngắm cảnh và cúng viếng cầu mong gia đạo bình an. Bảy Núi ở giữa đồng bằng mênh mông, luôn tạo ấn tượng trong lòng mỗi du khách khi đặt chân tới đây. Mặc dù vùng Bảy Núi diện tích không lớn và không trùng điệp như vùng đồi núi ở miền Trung hay Tây Bắc, nhưng mỗi ngọn núi, cụm đồi gắn liền với bước chân cha ông thời mở đất. Nhiều truyền thuyết, huyền thoại có phần kỳ bí vẫn còn lưu truyền đến ngày nay.
Thuở xưa, vùng Thất Sơn với những ngọn núi thâm u, rừng rậm bao quanh, thú dữ đầy rẫy. Đầu thế kỷ 19 người đến vùng núi non này còn rất ít. Đây là vùng cao, tránh được lụt lội, nhưng rất khô cằn, khó khai phá, có khi bị sơn lam chướng khí hoặc thú dữ quật ngã. Sau này, một số người đến khai khẩn lập vườn trồng xoài, mít, mãng cầu, su, hạt điều … thu nhập ổn định. Thấy vậy, nhiều người từ nơi khác đến Bảy Núi lập nghiệp và ở luôn trên núi.
Thời xa xưa, rừng Thất Sơn còn có cổ thụ, gỗ quý như giáng hương, căm xe, cà chấc, sao đen, sao đá, gõ mật, huỳnh đàn, sến, tóc, huỷnh, dầu rái, kiền kiền, bằng lăng, cẩm lai. Ngoài ra, còn có khoảng 400 loại thảo dược, rau rừng ngon, sạch, mang dược tính cao. Có thời kỳ, Bảy Núi còn là nơi xây dựng căn cứ cách mạng kháng chiến chống giặc ngoại xâm. Bảy Núi cũng là nơi lý tưởng cho các bậc chân tu ẩn danh trên cao. Những ngọn núi hiểm trở càng tăng thêm sự linh thiêng, huyền bí, thu hút nhiều du khách đến cúng bái.
Ở vồ Thiên Tuế thuộc núi Cấm một thời lưu dấu của các ông đạo đầu tiên đến đây tu ẩn dật rồi lập nên thiền am huyền bí. Sau này, để tưởng nhớ các bậc tiền nhân, người dân trên núi Cấm xây chùa Phật Lớn nằm cạnh hồ Thủy Liêm. Mỗi khi du khách lên đỉnh núi Cấm ngoài thưởng ngoạn hít thở không khí trong lành còn thắp nén nhang cúng Phật, nghe chuông chùa đồng vọng trên núi cao, tâm hồn an yên, lắng đọng trước mọi cảnh vật linh thiêng tại chốn tiên bồng này.
![]() |
| Bia tưởng niệm trên đồi Ma Thiên Lãnh thuộc Ngọa Long Sơn. Ảnh: THÀNH CHINH |
Trở thành địa chỉ du lịch hấp dẫn
Ngày nay, tại khu vực hồ Thủy Liêm được xây dựng khang trang, có hồ nước rộng lớn. Xung quanh hồ là quần thể chùa Vạn Linh, chùa Phật Lớn, tượng phật Di Lặc cao 81m với nụ cười từ bi tạo nên bức tranh sơn thủy hữu tình miền sơn cước, độc nhất ở miền Tây. Khi đặt chân đến đây, du khách được hòa mình vào thiên nhiên mát lành. Du ngoạn một vòng, du khách còn ghé vào hàng quán trên non thưởng thức món bánh xèo, ăn kèm với hàng chục loại rau rừng Bảy Núi thơm ngon. Sau khi tham quan nơi đây xong, du khách tiếp tục leo lên các vồ, điện còn lại trên núi.
Trên ngọn núi Cấm, vồ Bồ Hong được xem là nơi cao nhất với 716m so với mực nước biển. Từ lâu, vồ Bồ Hong được du khách biết đến là chỗ linh thiêng với nhiều câu chuyện huyền bí. Trên vồ Bồ Hong, người dân thờ thánh mẫu nương nương, ngọc hoàng thượng đế, sơn thần, thổ địa… Vào những ngày Tết, vồ Bồ Hong đông kín người. Có thể thấy rằng, từ những câu chuyện mang tính tâm linh trên núi Cấm của cha ông thuở trước vẫn lưu truyền trong dân gian đến nay.
Du khách đến núi Cấm không chỉ để vãng cảnh mà còn cảm nhận như lạc vào chốn tiên bồng, đi trong mây ngàn bảng lảng. Núi Cấm trở thành địa chỉ du lịch tâm linh hấp dẫn thu hút đông đảo du khách từ đó kéo theo hàng loạt các dịch vụ, giải quyết công ăn, việc làm, tạo thu nhập ổn định cho cư dân trên núi. Chỉ riêng nghề chạy xe ôm, vào các ngày Tết, mấy anh trung niên, trai tráng kiếm thu nhập tiền triệu mỗi ngày. Hiện nay, nghề chạy xe ôm đưa rước khách đã trở nên phổ biến với người dân núi Cấm.
Rời núi Cấm, chúng tôi rảo một vòng Bảy Núi thấy du khách khắp nơi đổ xô về đây tham quan, trải nghiệm. Có du khách ghé Ngọa Long Sơn check in hồ Ô Tà Sóc, rồi leo núi ghé tham quan vườn nho, các vồ, điện trên núi. Ngày nay, ngọn núi này được xem là địa chỉ du lịch nổi tiếng thu hút giới trẻ đến thưởng ngoạn, với nhiều phong cảnh đẹp. Từ trên núi cao nhìn xuống đồng bằng, du khách sẽ thấy hàng cây thốt nốt xen lẫn giữa đồng ruộng mênh mông, trông bức tranh sơn cước hữu tình.
Trên Ngọa Long Sơn có 2 địa danh nổi tiếng trong chiến tranh là căn cứ Ô Tà Sóc và hang Ma Thiên Lãnh. Ô Tà Sóc là tiếng Khmer, nghĩa tiếng Việt ô là suối, tà là ông, có nghĩa là suối Ông Sóc. Nơi đây có địa hình hiểm trở, hang động luồng lách khó dò, cây rừng dây leo chằng chịt nên Tỉnh ủy An Giang chọn làm căn cứ kháng chiến từ năm 1962 - 1967. Men theo lối mòn lên núi, đi trong bóng râm của những tán cây mát rượi, bên cạnh là dòng suối chảy róc rách, trên đầu là tiếng chim hót, du khách sẽ cảm thấy tâm hồn thoải mái. Ngày trước, nơi đây từng hứng chịu bom đạn, nay cây lành, trái ngọt sum suê, luôn chào đón bước chân người lữ thứ.
Cách Ô Tà Sóc khoảng 1km là đồi Ma Thiên Lãnh, cao khoảng 80m. Nơi đây có nhiều hang sâu, năm 1969, máy bay giặc đánh bom làm khối đá lớn lấp miệng hang, 5 chiến sĩ chốt tiền tiêu thuộc đại đội 8, tiểu đoàn 5, Đoàn 61 chủ lực bị kẹt lại trong đó không thoát ra được. Đồng đội bên ngoài phải nuôi sống các anh bằng cách đổ cháo, sữa vào ống lồ ồ đục mắt thọc vào hang. Một thời gian bị kiệt quệ, các anh hy sinh. 38 năm sau, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã cho phá cửa hang để tìm hài cốt các anh mang về an táng và dựng bia tưởng niệm.
Hôm leo lên đồi Ma Thiên Lãnh cùng một vài đoàn khách phương xa, chúng tôi vô cùng xúc động khi đứng trước bia tưởng niệm các chiến sĩ. Xung quanh toàn núi đá hiểm trở, chúng tôi bước qua bên kia cố nhìn xuống miệng hang, nhưng dường như không còn thấy nữa. Từ xa, có luồng gió nhẹ khẽ khàng qua tán cây rừng, khiến cho không gian trở nên lắng đọng và thiêng liêng hơn bao giờ hết. Tôi chợt nhớ đến lời bài hát “Màu hoa đỏ”: “Dòng tên anh khắc vào đá núi/Mây ngàn hóa bóng cây che/Chiều biên cương trắng trời sương núi/Mẹ già mỏi mắt nhìn theo…”. Đốt nén nhang bằng tất cả lòng thành kính, biết ơn sâu sắc, tôi nguyện cầu cho hương hồn các anh an nghỉ ở cõi vĩnh hằng. Giờ đây, đồi Ma Thiên Lãnh được xem là địa chỉ cách mạng hào hùng ở vùng Bảy Núi, giáo dục truyền thống yêu nước và giá trị hòa bình đối với thế hệ trẻ.
Mỗi độ xuân về, du khách thưởng ngoạn vùng Bảy Núi, khám phá nhiều điều thú vị, tham quan địa chỉ cách mạng hào hùng một thời hoa lửa của cha anh để yêu quê hương, đất nước mình hơn.
Theo baoangiang.com.vn




Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin