Đau đầu với “bài toán con heo”

07:05, 01/05/2013

Chưa bao giờ nông dân lại gặp khó khăn như hiện nay. Giá cả đầu vào tăng vùn vụt nhưng giá đầu ra quá thấp, nhiều hộ thua lỗ liên tục. Làm sao để vượt qua trở ngại, vẫn còn là bài toán khó.


Nhiều năm nuôi heo thua lỗ, ông Năm (bìa trái) phải đập bỏ ô chuồng để nuôi gà thả vườn.

Chưa bao giờ nông dân lại gặp khó khăn như hiện nay. Giá cả đầu vào tăng vùn vụt nhưng giá đầu ra quá thấp, nhiều hộ thua lỗ liên tục. Làm sao để vượt qua trở ngại, vẫn còn là bài toán khó.

Hơn chục năm nuôi heo, ông Nguyễn Văn Năm (Khóm 4, Phường 3- TP Vĩnh Long) dù đã quen với “nết ăn, nết ở” của chúng nhưng phải chuyển sang nuôi gà thả lan, “hy vọng giá gà vườn cao hơn”. Cả tháng trời suy nghĩ, dù tiếc lắm nhưng ông vẫn phải đập bỏ các ô chuồng để nuôi 300 gà con.

Nhớ lại, lúc mới nuôi heo, nhờ tận dụng bột làm bún để làm thức ăn đã giúp ông tiết kiệm nhiều chi phí. Qua thời gian, sức khỏe ông giảm dần, nghề làm bún không còn, phải nuôi heo hoàn toàn bằng thức ăn chăn nuôi. 2 năm nay, giá heo liên tục giảm, ông bà phải nhờ con “tiếp tế” và nhờ đại lý thức ăn cho trả chậm, đến cả việc vay ngân hàng chính sách để cầm cự…

“Trước nay, chúng tôi nuôi heo chỉ lấy công làm lời, giờ giá heo giảm, biết lỗ vốn chúng tôi vẫn phải bán vì càng để lâu càng lỗ”- ông buồn rầu nói.

Cách nhà ông Năm không xa, ông Nguyễn Văn Long cũng có trên 10 năm với mô hình VAC. Ông trồng nhãn, chanh, bưởi và nuôi heo rồi tận dụng phân làm thức ăn cho 2 ao cá.

Tiếp chúng tôi trong tình trạng “khóc dở, mếu dở” do heo liên tục rớt giá thảm; ao cá thì 2 năm trời không thể xuất bán bởi chẳng ai mua; vườn bưởi bị sâu tấn công, nhãn da bò bị chổi rồng, ông kể: “Cách nay 3 năm, tui nuôi heo có lỗ, có lời, nhưng từ năm 2012 đến nay, thì lỗ trắng”.
 
Để tìm cách cứu vãn tình thế, năm rồi khi giá khoai lang giảm mạnh, có lúc chỉ 500 đ/kg, ông nghĩ ra “sáng kiến” mua khoai về nấu trộn làm thức ăn cho heo để tiết kiệm chi phí, nhưng chỉ 1 thời gian, giá khoai bắt đầu tăng trở lại...

“Trước tình hình giá heo giảm mạnh, nếu buông luôn thì không biết có lên lại không...”- đó là điều mà những người chăn nuôi băn khoăn. Ông Long làm bài toán nhẩm, để nuôi 1 con heo từ lúc cai sữa đến vô tạ cần khoảng 8 bao thức ăn, chi phí khoảng 3,6 triệu đồng. Ngoài ra, còn chi khá nhiều cho thú y, điện, nước, con giống,… Trong khi đó, hiện heo chỉ ở mức hơn 3 triệu đồng/tạ.

“Nhưng không phải mức giá này được áp dụng chung cho tất cả các hộ chăn nuôi. Bởi, lúc giá heo giảm mạnh, người chăn nuôi còn bị thương lái “kỳ kèo bớt một thêm hai”, chẳng hạn, đường đi hơi khó nên bớt xuống 50.000 đ/tạ. Nếu có chủ chăn nuôi nào “lỡ dại”… hối bán gấp, thì họ lại giảm bớt 150.000 đ/tạ”- ông Năm nói.

“Thêm 1 nghịch lý nữa là người chăn nuôi luôn bán với giá thấp nhưng giá thịt heo ngoài chợ lại không rẻ chút nào”- ông Long cay đắng nói. Trước đây, ông Long nuôi trên 10 con heo nái và hơn 100 con heo thịt, nhưng hiện đã bỏ trống 2 dãy chuồng. Ông bùi ngùi nói: “Do thua lỗ liên tục, của cải trong nhà dần “đội nón ra đi”. Với tình hình này, tui chẳng biết sẽ cầm cự được bao lâu và cũng chẳng biết sẽ nuôi con gì thay thế?”

Bài, ảnh: XUÂN TƯƠI

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh