Miền Tây đâu đâu cũng gặp “trái cây đại hạ giá”. Dọc đường từ Mỹ Tho đi Chợ Gạo, dưa hấu đổ đống chỉ 2.000- 3.000 đ/kg.
Miền Tây đâu đâu cũng gặp “trái cây đại hạ giá”. Dọc đường từ Mỹ Tho đi Chợ Gạo, dưa hấu đổ đống chỉ 2.000- 3.000 đ/kg.
Ở Vĩnh Long, TP Cần Thơ, dưa hấu “mười ngàn 3 ký”, trái cây “xuống đường”. Các loại rau củ như: hành, bắp cải, củ cải, củ sắn, rau cải… “giá rất bèo”- lãnh đạo một huyện rau màu than.
Hành lá từng đem lại thu nhập rất cao, giờ chỉ 60.000 đ/tạ, nhiều hộ trồng bắp cải ở Bình Tân, cũng như ở cù lao Lục Sĩ Thành (Trà Ôn) không thu hoạch để héo rủ trên đồng, hành lá “neo” bán bông cũng vài ngàn đồng mỗi ký…
Từ ruộng rẫy lên vườn- cây trái đầu ra thiếu ổn định, giá cả bấp bênh- điệp khúc cứ lặp đi lặp lại! Nhiều nhà vườn ở cù lao nhãn (Long Hồ) đang chật vật với dịch bệnh chổi rồng tái xuất hiện.
Nhiều vườn nhiễm rất nặng không có khả năng phục hồi, buộc phải đốn bán củi chuyển sang cây trồng khác, nhưng đang băn khoăn trồng cây gì?
Nhà vườn nôn nóng trồng các loại cây trái gắn nhãn “siêu trái”, “siêu sớm”… mà chưa biết tương lai ra sao. Trong khi ngành nông nghiệp cũng lúng túng khuyến cáo nông dân nên trồng cây kia hay không nên trồng cây nọ, bởi chưa thể dự báo thị trường, khả năng tiêu thụ.
Nói như một số nông dân “trồng- chặt, chặt- trồng cũng là chuyện bình thường” và đó không hẳn là thất bại, mà là nhà vườn nhạy bén chạy theo thị trường. Đốn nhãn nhiễm bệnh, năng suất thấp và thay thế bằng cây trồng khác đang có thị trường, đầu ra tốt hơn thì là tốt chứ sao.
Thực tế nhiều nhà vườn đang tỏ ra nhạy cảm với thị trường lắm. Ở xã Đại Đức (Càng Long- Trà Vinh), nông dân đốn xoài trồng thanh long. Trong khi thanh long đang phát triển tốt, nhiều nhà vườn vẫn kết hợp trồng cỏ, nuôi bò.
Mở vườn cho khách tham quan để bán hom giống, gia công lắp đặt dàn tưới phun... Nếu khách thắc mắc “đầu tư vườn thanh long dữ dằn vậy còn trồng xen cam, quýt?” thì một nhà vườn không giấu giếm “tui phải lo xa!”
Bido2_40.com
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin