
Quan sát thị trường hàng hóa Tết Nguyên đán 2014 có nhiều bất ngờ thú vị. Hàng hóa tết dồi dào, giá cả ổn định. Ngoài một số mặt hàng dự báo “sốt” lại kém hút hàng như dưa hấu, quýt hồng, giỏ quà gói sẵn,… hoa tết ở chợ lại không cao giá, đắt hàng như ở tại vườn nhà. Hàng quán ăn uống đông đúc và giá cao hơn ngày thường.
Quan sát thị trường hàng hóa Tết Nguyên đán 2014 có nhiều bất ngờ thú vị. Hàng hóa tết dồi dào, giá cả ổn định. Ngoài một số mặt hàng dự báo “sốt” lại kém hút hàng như dưa hấu, quýt hồng, giỏ quà gói sẵn,… hoa tết ở chợ lại không cao giá, đắt hàng như ở tại vườn nhà. Hàng quán ăn uống đông đúc và giá cao hơn ngày thường.
![]() |
Mùng 3, chợ Vĩnh Long đông đúc. |
Dưa hấu là mặt hàng tạo nhiều bất ngờ nhất trên thị trường tết năm nay. Được dự báo ít hàng, giá cao nhưng tới ngày 29, 30 tết, cả dưa chưng và dưa ăn đều giảm giá mạnh. Tối 29 tết, dưa hấu chưng đã bán sổ 5.000- 6.000 đ/kg, giảm gần 2/3 mức giá trước đó. Đây là điều khó ai tiên đoán trước, vì trước đó giá dưa 12.000 đ/kg, thậm chí 15.000 đ/kg. Người mua nhiệt tình nhưng người bán dưa… hơi xìu.
Anh Hạnh bán dưa ở Kiên Giang cho biết “bán giá gốc để về nhà sớm” và còn dự báo “chưa biết chừng ngày 30 giá lại đẩy lên”. Tuy vậy, đến sáng 30 tết, lượng dưa còn khá nhiều và giá tiếp tục giảm, thậm chí chỉ còn 4.000 đ/kg.
Anh An, bán dưa ở Long Hồ cho rằng “giá này lỗ chắc, vì trước đó, giá dưa mua tại ruộng đã là 8.500 đ/kg”. So với năm ngoái, sáng 30 tết dưa hấu sốt hàng, sốt giá và chợ dưa không còn một trái thì năm nay, nhiều chủ vựa dưa bán luôn cả mùng 1 “cho hết hàng tồn”.
Thị trường hoa kiểng tết có phần lặng lẽ, nhiều người bán hoa kiểng cho biết “người coi hỏi giá nhiều hơn người mua”. Chú Út ở Chợ Lách bán kiểng, mai ở chợ hoa xuân Vĩnh Long cho biết đem lên chợ vài chục gốc mai, thần kỳ, khế… nhưng chỉ bán được vài cây. Mấy gốc khế đã “đi chợ tết” vài năm qua nhưng chở ra chợ rồi lại chở về.
Mai lên chợ không nhiều, giá không cao, nhưng khó bán vì ít hoa, chỉ đến trưa 30 tết khi dọn hàng xuống ghe chở về vườn mới có vị khách ở Cao Lãnh mua cùng lúc 3 cây mai hơn 20 triệu, nhờ vậy có tiền chi tiêu tết.
Trong khi hoa ở chợ hoa giá phải chăng, thì các loại cúc, vạn thọ, mãn đường hồng ở tại vườn lại “giữ giá” cao hơn hẳn ở chợ. Những nhà vườn trồng hoa ven Quốc lộ 57 (xã Thanh Đức- Long Hồ), Quốc lộ 53 (xã Hòa Thạnh- Tam Bình) có lợi thế gần đường vận chuyển, nên khá hút hàng.
Hàng hóa tết 2014 khá dồi dào, giá cả bánh, mứt tết ổn định. Tại chợ Vĩnh Long, siêu thị những ngày giáp tết đông nghẹt. Ghi nhận của chúng tôi, xu hướng tiêu dùng năm nay có một số nét chuyển biến, người mua chọn hàng đúng thực chất nhu cầu sử dụng hơn và chọn món quà chất lượng, ý nghĩa hơn.
Trong khi các loại bánh hộp, kẹo mứt có vẻ “bán chậm, những giỏ quà gói sẵn ít được quan tâm”- theo nhiều người bán ở thị trấn Long Hồ. Còn các loại thực phẩm như chả lụa, nem, bì, hàng gia vị, nước chấm, nước yến… khá đắt hàng.
Xu hướng tiêu dùng năm nay có một số nét chuyển biến, người mua chọn hàng đúng thực chất nhu cầu sử dụng hơn và chọn món quà chất lượng, ý nghĩa hơn.
|
Những năm trước, mặt hàng đồ rẫy thường “đỏng đảnh” làm giá tết, nhưng năm nay thì ngược lại. Rau củ năm nay không có giá tết, chợ mùng 2, mùng 3 đã bắt đầu họp đông, hàng hóa về chợ nhiều và giá “rẻ rề, mua gì cũng có”- chị Thanh nội trợ nhận xét.
Tuy vậy, giá khoai tím Nhật ở mức cao trên 700.000 đ/tạ, nên người trồng khoai ăn tết lớn. Nhà vườn trồng bưởi cũng hồ hởi, khi giá cao ngất, trong khi bưởi Năm Roi tăng vọt 30.000 đ/kg, bưởi da xanh hơn 40.000 đ/kg, thương lái vào mua tận vườn.
Thị trường hàng hóa tết ổn định, song giá cả dịch vụ ăn uống thì… thả nổi vô chừng. Trong những ngày tết, các quán ăn, cà phê đông nghẹt khách, giá tăng khoảng 5.000- 10.000 đ/phần ăn, uống. Chị Yến ở Long Hồ cho biết có quán ăn tăng giá gần gấp đôi so với ngày thường. Còn anh Minh ở Phường 5 (TP Vĩnh Long) ngao ngán vì “đi ăn tết, quán nào cũng đông, có khi phải canh me, giành từng ghế ngồi cho gia đình”.
Bài, ảnh: LÝ AN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin