
Tết đến, xuân về. Biết bao điều lo toan, bao công việc cũng đổ dồn vào mấy ngày tết. Ai cũng tất bật nhưng mọi người vẫn vui tươi rạng rỡ, tranh thủ đi chợ tết sắm sửa cho nhu cầu gia đình. Nét riêng khi đi chợ tết ở quê không chỉ có việc mua, bán mà còn là dịp gặp gỡ trao đổi chuyện làm ăn, chuyện vui buồn trong năm.
Tết đến, xuân về. Biết bao điều lo toan, bao công việc cũng đổ dồn vào mấy ngày tết. Ai cũng tất bật nhưng mọi người vẫn vui tươi rạng rỡ, tranh thủ đi chợ tết sắm sửa cho nhu cầu gia đình. Nét riêng khi đi chợ tết ở quê không chỉ có việc mua, bán mà còn là dịp gặp gỡ trao đổi chuyện làm ăn, chuyện vui buồn trong năm.
![]() |
Mua bán nhộn nhịp ở chợ Cầu Bò.
|
Chợ xưa
Những ngày này chợ trung tâm thị trấn Trà Ôn đã đông ken, các xe đổ hàng cho tiểu thương tới lui nhộn nhịp. Không khí tết đã tràn ngập trên các phố chợ. Ông Từ Hoàng Đương cho rằng, chợ tết ở Trà Ôn mỗi năm một sung hơn, chứng tỏ đời sống người dân ngày càng khấm khá.
Là người am hiểu về văn hóa, đời sống sinh hoạt của người Trà Ôn, ông Từ Hoàng Đương nhắc lại một số nét khá thú vị của chợ tết Trà Ôn ngày xưa, còn gọi là chợ làng Thiện Mỹ. Thời chiến tranh, ở xứ Trà Ôn không có các chợ xã như bây giờ, nên cận tết bà con vùng lân cận phải ra tận chợ trung tâm mua sắm.
Từ trước ngày đưa ông Táo về trời, chợ tết đã bày bán rất nhộn nhịp. Hàng rau, củ, quả từ La Ghì, Thanh Bạch, Vĩnh Xuân,… nối đuôi nhau chở về trên những chiếc xe cộ do trâu kéo. Từ 2- 3 giờ sáng, chợ nhóm họp đến tận khuya.
Hồi đó, đâu có điện đóm, chợ thắp sáng bằng những chiếc đèn măng sông, đèn dầu le lói, tạo nên khung cảnh đúng chất chợ quê, trải dài theo con rạch Trà Ôn. Con rạch qua thời gian được bồi lắng bởi phù sa, ngày nay đã được lấp hẳn, trở thành nhà lồng chợ bây giờ.
![]() |
Chợ Hựu Thành cũng đi vào nề nếp.Ảnh: THANH TÙNG
|
Chợ được ông thầu người Chà Và (Ấn Độ) phân lô, có riêng khu bán dưa hấu, khu bán thịt, cá. Còn khu bán bông hoa chạy cặp theo bờ sông Hậu là công viên thị trấn ngày nay.
Đương nhiên, chợ ngày xưa không được sầm uất như bây giờ, nhưng cũng rất nhộn nhịp, đông vui, mang nét đặc trưng riêng của chợ quê xứ Trà Ôn.
Và chợ tết ngày nay
Mặc dù tiết trời năm nay có phần lạnh hơn nhiều so mọi năm, sương đêm dày đặc, nhưng mới khoảng 5 giờ sáng, các tiểu thương đã có mặt để chuẩn bị mua bán hàng tại chợ phiên ấp Tường Thọ (xã Thới Hòa- Trà Ôn) mà người dân lâu nay hay gọi là chợ Cầu Bò.
Dù tiết trời rất lạnh nhưng ai nấy cũng tranh thủ đem hàng nông sản ra chợ bán và tìm mua những món đồ cần dùng trong mấy ngày tết. Không khí chợ tết tại đây lại càng vui hơn những phiên chợ trước vì hàng ngày chợ chỉ họp từ khoảng 5 giờ sáng đến 9 giờ trưa nhưng mấy ngày cận tết chợ kéo dài đến 11 giờ trưa và bộ mặt chợ nhiều màu sắc tươi tắn hơn, với đủ các loại mặt hàng.
Chị Đoàn Thị Thúy Liên (xã Hòa Bình- Trà Ôn) phấn khởi nói: “Năm nay làm ăn cũng được, chăn nuôi cũng được nên phấn khởi ăn tết. Như ở chợ Cầu Bò là chợ phiên thứ 4 mỗi tuần, gần tết mình đi chợ này mua sắm thì thấy khách gom tụ về đây khá đông, đồ rẻ nới vừa túi tiền, chợ nhộn nhịp,
vui tươi.”
Tết năm nay, các chợ ở huyện Trà Ôn đều được chỉnh trang, nâng cấp, chỗ mua bán được bố trí hợp lý. Tại chợ Hựu Thành, sau 3 năm xây mới, hoạt động ngày càng ổn định nề nếp, dịp tết này các tiểu thương buôn bán thoải mái an toàn. Bà Nguyễn Thị Thường ở tận Trà Mẹt (Trà Vinh) cũng đến chợ Hựu Thành mua sắm tết. Bà cho biết: “Năm nay đi chợ Hựu Thành thấy đàng hoàng hơn, chợ cũng sạch sẽ, sắp xếp
gọn gàng.”
Nét riêng của chợ tết quê đó chính là có nhiều nhà vườn đem cây trái rau quả ở vườn để bán. Ông Lê Văn Ca- Tổ trưởng Tổ quản lý chợ Cầu Bò cho biết: “Đã tổ chức sắp xếp khuôn viên chợ ngăn nắp, tạo điều kiện cho bà con ở nhà vườn ra bán củ quả trong dịp tết này, đồng thời sắp xếp lực lượng đảm bảo an ninh trật tự chợ dịp cận tết này vì chợ khá đông”.
Thời điểm năm hết, tết đến, không khí ở chợ quê thật tấp nập, nhộn nhịp kẻ mua người bán với đủ các mặt hàng để chuẩn bị cho một cái Tết truyền thống như hoa kiểng, bánh trái, thịt cá, quần áo, bao lì xì, bánh mứt, bia rượu,... Qua đó, cũng thấy rõ đời sống của người dân ở nông thôn đang ngày càng được nâng lên. Và chợ quê ngày tết vẫn còn giữ được nét bình dị, dân dã, nét đẹp văn hóa của vùng quê.
KIM BẰNG- QUANG THUẦN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin