Thường thì mùa trăng tháng tám đi cùng mùa bánh trung thu. Trăng càng đầy, thị trường bánh càng rộn ràng. Càng gần ngày rằm, người mua bánh càng đông đúc.
Thường thì mùa trăng tháng tám đi cùng mùa bánh trung thu. Trăng càng đầy, thị trường bánh càng rộn ràng. Càng gần ngày rằm, người mua bánh càng đông đúc.
Chỉ còn vài ngày nữa trăng đầy, nhưng mùa bánh trung thu trông đợi nhất trong năm của các cơ sở, doanh nghiệp (DN) sản xuất lại vắng khách. Thị trường bánh năm nay ít sôi động hơn hẳn các mùa trước. Một số quầy bánh đã sớm giảm giá, mua 1 tặng 1.
Là khách “sộp”- khi năm nào tới trung thu một DN nọ cũng đặt hàng cả ngàn cái bánh tặng công nhân làm quà gia đình, biếu đối tác. Còn năm nay giám đốc DN cho biết đã “tính hết nước” mà vẫn không tìm ra nguồn kinh phí cho “khoản bánh”, nên nói với người lao động thông cảm.
Thật sự, chi phí đầu vào như xăng, dầu, điện,… liên tục tăng khiến giá thành tăng liên tục. Mặc dù áp dụng các giải pháp tiết kiệm tối đa, nhưng vẫn khó thể bù vào chi phí giá nguyên liệu, vận chuyển… “té nước theo mưa”. Chính vì vậy, không chỉ DN của ông giám đốc trên, mà nhiều DN- theo khảo sát nhỏ- cũng giảm chi tiêu không cần thiết. Mà chú trọng nhất hiện nay là duy trì sản xuất, đảm bảo việc làm, thu nhập cho công nhân.
Các ông chủ đã tiết kiệm, công nhân lại càng dè sẻn hơn. Cái bánh trung thu chỉ vài chục ngàn vẫn “hổng dám nhìn”. Vì nó bằng hoặc hơn cả chi tiêu một ngày bình thường của người làm công ăn lương.
Giá bánh trung thu năm nay không đắt hơn năm ngoái là bao. Dường như khó khăn chung của nền kinh tế đã ảnh hưởng tới thu nhập gia đình, khiến người tiêu dùng bớt hào phóng chi tiêu? Nhưng có người cũng cho rằng, giá bánh trung thu đắt quá. Bánh đắt cũng có lý lẽ riêng… của bánh, đó là vì mỗi năm có một mùa thôi mà!
Bido2_40.com
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin