Trái cây “nóng” theo mùa nóng

06:04, 12/04/2013

Từ trước Tết Nguyên đán đến nay, giá nhiều loại trái cây luôn ở mức cao, có loại tăng giá từng ngày. Đặc biệt, do đang ở thời điểm nghịch mùa, sản lượng ít, cộng với tiết trời nắng nóng- nhu cầu ăn uống giải nhiệt tăng cao nên trái cây cũng “nóng” theo.


Trái cây “giải nhiệt” đang rất hút hàng.

Từ trước Tết Nguyên đán đến nay, giá nhiều loại trái cây luôn ở mức cao, có loại tăng giá từng ngày. Đặc biệt, do đang ở thời điểm nghịch mùa, sản lượng ít, cộng với tiết trời nắng nóng- nhu cầu ăn uống giải nhiệt tăng cao nên trái cây cũng “nóng” theo.

Tại các chợ nhỏ, giá trái cây tăng rất mạnh, phổ biến 10- 30% so tháng trước. Chị Lê Thị Thủy- bán trái cây chợ Cái Nhum (Mang Thít) cho biết: “Nắng nóng, nhu cầu tiêu thụ hoa quả để giải nhiệt tăng cao, trong khi thời điểm này là trái mùa, trái cây về chợ ít hơn trước nên giá cao chót vót”.

Còn tại chợ Vĩnh Long, chiều 10/4, chôm chôm java có giá 28.000 đ/kg, chôm chôm đường 38.000- 40.000 đ/kg, chôm chôm Thái 50.000 đ/kg. Vú sữa cuối mùa giá lên đến 40.000 đ/kg, xoài cát Hòa Lộc 45.000 đ/kg, đu đủ 15.000 đ/kg, bòn bon: 90.000 đ/kg, bom Mỹ 70.000 đ/kg…

“Hồi đó giờ tui bán chưa bao giờ thấy giá cao thế này”- cô Trần Thị Điệp, thâm niên bán trái cây 20 năm ở chợ Vĩnh Long nói. Hiện giá bán ra của cam sành loại “cơi” (loại đặc biệt) ở mức 40.000 đ/kg, các loại nhỏ hơn giá từ 20.000- 35.000 đ/kg.

Bưởi Năm Roi giá 40.000 đ/kg, bưởi da xanh từ 50.000- 65.000 đ/kg. “Thời điểm này năm rồi, giá bưởi chỉ chừng 20.000 đ/kg, cam sành 25.000 đ/kg”. Theo cô Điệp, bán đắt nhất là bưởi Năm Roi và cam sành (giá 30.000 đ/kg trở xuống) với hơn 100 kg/ngày.

Bên cạnh cam, bưởi, hiện các loại trái cây có tính chất giải nhiệt khác cũng được chuộng, tất nhiên giá cả cũng cao ngất ngưởng: thanh long 30.000 đ/kg, mãng cầu ta 30.000 đ/kg, dưa hấu 10.000 đồng/kg… Theo ghi nhận của chúng tôi, trái cây nội đang ở thời hoàng kim, lấn át trái cây ngoại. Bằng chứng là người tiêu dùng ngày càng e dè và trong khi các quầy bán trái cây nội đang rầm rộ thì những trái cây ngoại… buồn hiu.

Chị Nguyễn Thị Kim Hằng (thị trấn Trà Ôn) nói: “Dạo trước, mình hay mua bom, lê cho con ăn nhưng sau này nghe nói hàng Trung Quốc không bảo đảm chất lượng, sợ ảnh hưởng sức khỏe của con nên giờ hạn chế lắm. Chuyển qua ăn trái cây nội cho khỏe”.

Cô Nguyễn Thị Kim Hoa- bán trái cây ở chợ Vĩnh Long bộc bạch: “Người mua bây giờ e dè lắm, nhiều người sợ trái cây Trung Quốc đội lốt hàng nội, đặc biệt là khách nước ngoài”. Cũng ở chợ Vĩnh Long, quầy bán trái cây “ngoại” của cô Nguyễn Thị B. khá vắng khách, cô nói: “Lúc này ế quá, tui tính bán thêm vài loại trái cây xứ mình cho dễ bán”.

Cô Nguyễn Thị Ngọc (chợ Cái Nhum- Mang Thít) nói: “Mùa này, tui lấy nhiều trái cây vườn vì bán chạy hơn. Mấy loại trái cây “sang sang” bán chậm nên nhập ít bởi người mua chủ yếu để biếu tặng chứ ít ăn”.

Nhiều nhà vườn trồng cây ăn trái đang phấn khởi khi giá trái cây nghịch vụ năm nay đang ở mức cao và hút hàng. Chú Tư Hưng (Trung Ngãi- Vũng Liêm) cho biết: “Nhà tui có hơn công vườn trồng bưởi Năm Roi. Mấy hôm trước, có mấy thương lái hỏi mua với giá 25.000 đ/kg, trái nhỏ họ cũng mua. Bởi vậy, tui đang dưỡng cho trái mau lớn, bán cho kịp giá”.

Tuy vậy, người tiêu dùng thì khá đắn đo khi trái cây ở mức cao. Chần chừ một lúc, chú Hai Nam- bán vé số mới chọn mua trái mãng cầu 400g với giá 14.000đ. Chú lắc đầu: “Trái cây riết rồi mắc quá! Cây nhà lá vườn, phải giá rẻ rẻ hơn để bà con mình ăn cho đỡ ngán”.

Bài, ảnh: THẢO ANH

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh