Những ngày cuối năm, dù biết tình hình kinh tế khó khăn, song người lao động làm công ăn lương đang hồi hộp chờ thông báo thưởng tết.
Những ngày cuối năm, dù biết tình hình kinh tế khó khăn, song người lao động làm công ăn lương đang hồi hộp chờ thông báo thưởng tết.
Dù tình hình sản xuất ở các doanh nghiệp (DN) vẫn còn nhiều khó khăn, chi phí cắt giảm nhưng một số DN vẫn tặng một phần “nho nhỏ” cho công nhân ăn Tết Dương lịch. Trong khi đó, một số sẽ tập trung thưởng vào dịp cuối năm…
Tan ca, công nhân tranh thủ đi dạo chợ, sắm sửa chuẩn bị tết.
|
Còn một bộ phận công nhân (CN), người làm công khác tuy chưa nhận được thưởng Tết Dương lịch nhưng đang rất hy vọng vào việc thưởng Tết Âm lịch. Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Bohshing- Hà Thanh Duy cho biết: “Hiện công ty có kế hoạch thưởng lương tháng 13, CN làm đúng 1 năm sẽ được thưởng 1,6 triệu đồng. Còn về thưởng tết A, B, C, lãnh đạo công ty đang xem xét”. Em Thanh Tuyền (Phường 2- TP Vĩnh Long) khoe: “Tối qua, mẹ dẫn em đi chợ đêm mua được cái quần jean và áo thun mới đó. Mẹ nói đợi thưởng tết mẹ mua cho em 1 bộ nữa nhưng em thấy được rồi, mua nhiều tốn tiền”. Mẹ Tuyền làm CN Công ty ty Bohshing cũng gần 3 năm, thu nhập trên 3 triệu đồng/tháng: “Công ty mẹ đang tinh giản biên chế, mấy tháng nay mẹ sợ bị nghỉ việc hổng có tiền nuôi em. Dù sao giờ em cũng biết gội đầu, massage mặt, hàng tháng chủ trả lương cho vài trăm ngàn đồng”- Tuyền cho biết.
Một số khu chợ ở các khu- tuyến công nghiệp, tuy công nhân chưa có thông tin thưởng nhưng vẫn tấp nập mua bán, chủ yếu là hàng giá rẻ. Chị công nhân Kim Ngọc xề qua quầy bán quần áo trẻ em. “Chị lựa cho con gái 2 cái áo rồi mà còn muốn mua thêm. Tiếc là hổng có nhiều tiền.” Chị Ngọc và chồng ở gần Sa Đéc làm CN ở Công ty Liên doanh Tỷ Xuân đã 3 năm. Hai con của anh chị đang ở độ tuổi tiểu học được gởi bà nội ở quê. Lương CN 2 vợ chồng tròm trèm gần 5 triệu/tháng nên anh chị phải chi li để gởi về cho con đi học và lo cho ba mẹ già. Chị cho biết: “Mỗi ngày đi chợ tui tiết kiệm vài ngàn đồng bỏ ống. Mới đập “heo” được cũng hơn 400 ngàn, tui mua 2 bộ đồ cho con, đợi có thưởng tết mua giày hay lựa thêm áo cho tụi nhỏ”. Rồi chị đến chỗ xe đẩy bán đồ bộ, mân mê bộ đồ vải ca tê bông nhỏ màu nâu sậm trả giá: “6 chục nghen”. Người bán nài nỉ chị thêm chút ít không được, gật đầu bán mở hàng. Chị cười tươi: “Có bộ đồ mặc nhà mới cho mẹ
chồng rồi”.
DNTN Cơ khí và Thương mại Tâm Hữu Tín (Phường 8- TP Vĩnh Long) năm nào đến Tết Dương lịch cũng đều có thưởng cho anh em công nhân. Theo ông Huỳnh Dân Tâm- chủ DN thì mức thưởng tùy theo năng lực của mỗi người. Tuy nhiên, cũng không quá lớn ở mỗi phần và không chênh lệch để anh em có chút “niềm vui” đầu năm, khích lệ tinh thần. Năm nay, DN vẫn thưởng và cho nghỉ Tết Dương lịch để anh em có thể về quê, thăm hỏi gia đình hoặc làm việc mình thích…
Nhiều công nhân than thở Tết Dương lịch không thấy thưởng khi đời sống khó khăn, nhất là giá cả dịp sắp tết, song họ vẫn hy vọng đến Tết Âm lịch sẽ được “bù đắp” lại. Theo các DN, năm nay giá nguyên vật liệu đầu vào cao, giá thành sản xuất tăng, lãi ngân hàng cao, kinh doanh chật vật chính là nguyên nhân khiến việc thưởng Tết Dương lịch không còn được duy trì như mọi năm. Do vậy, họ cần người lao động cảm thông, chia sẻ cùng doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo một số DN cũng sẽ làm hết sức để có thể thưởng Tết Âm lịch cho công nhân, nhân viên lao động sau một năm làm việc vất vả.
Năm 2012, tỉnh Vĩnh Long đã có 70 DN giải thể (gần gấp đôi năm 2011), 40 DN ngưng hoạt động với tổng số vốn trên 206 tỷ đồng. Ngoài ra, số doanh nghiệp giải thể, bỏ địa chỉ kinh doanh, đăng ký kinh doanh nhưng không đăng ký thuế là 1.298 doanh nghiệp. Theo BHXH tỉnh Vĩnh Long, thống kê sơ bộ đến cuối tháng 11/2012, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh còn tổng tiền nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp khoảng 21 tỷ đồng. Các đơn vị thiếu ít thì vài tháng, nhiều thì lên đến khoảng 2 năm. |
Bài, ảnh: NGHI KHÁNH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin