Người tiêu dùng thông minh!

03:09, 21/09/2012

Nhiều bà nội trợ có thói quen đi chợ sớm để tìm mua rau vườn, trái cây, cá đồng. Nhiều chợ vẫn dành khu “tự sản tự tiêu” cho những người bán không thường xuyên này, với chút mong muốn được giá hời hơn. Người mua tin tưởng tuyệt đối hàng hóa đó an toàn, ít dùng phân, thuốc. Và vui sướng làm bữa ăn ngon cho gia đình.

Nhiều bà nội trợ có thói quen đi chợ sớm để tìm mua rau vườn, trái cây, cá đồng. Nhiều chợ vẫn dành khu “tự sản tự tiêu” cho những người bán không thường xuyên này, với chút mong muốn được giá hời hơn. Người mua tin tưởng tuyệt đối hàng hóa đó an toàn, ít dùng phân, thuốc. Và vui sướng làm bữa ăn ngon cho gia đình.

Tuy nhiên, thị trường nông sản hiện nay đa dạng hơn rất nhiều. Nhiều vùng rau sạch, chăn nuôi sạch hình thành, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường nội địa và xuất khẩu. Nông dân ngày càng ý thức hơn việc giữ gìn thương hiệu, uy tín cho sản phẩm mình làm ra. Như sử dụng phân thuốc theo quy trình, tuân thủ thời gian cách ly an toàn trước khi ra chợ, vào siêu thị.

Dù vậy thị trường vẫn không thể nào xác định được nhiều mặt hàng nông sản, đặc biệt là trái cây nhập vào Việt Nam mà giá bán chỉ bằng hoặc thấp hơn phân nửa giá bình thường. Nhiều điểm bán hàng dọc đường, dựng bảng mập mờ “Nho Mỹ 20.000đ” mà không biết 1 ký hay nửa ký. Rồi nào nho Bình Thuận, lựu đổ đống chỉ 20.000 đ/kg, bom, lê để hoài không hư… tất cả đều nghi vấn “hàng Trung Quốc”, nhưng đang “mặc áo“ giả hàng Việt Nam, Thái Lan, thậm chí “nho Mỹ”. Khi được hỏi nho gì, một chị bán hàng đã trả lời chắc nịch “chỉ có nho Mỹ trái to, đỏ chứ làm gì có nho Thái, hay Trung Quốc?” Hỏi lại sao nho Mỹ mà giá rẻ bèo thì chị này phớt lờ.

Đừng chỉ nói người tiêu dùng hãy thông minh khi mà những người có trách nhiệm thì phản ứng chậm, coi đó là bình thường (?!)

Bido2_40.com

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh