Mùa hè- “nào cùng xê dịch”!

01:06, 26/06/2012

Mùa hè còn là mùa của những chuyến du lịch, dã ngoại “lên rừng xuống biển” tận hưởng niềm vui thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng.


Tạm quên công việc, vào ngày cuối tuần các bạn trẻ nhóm-phượt Vĩnh Long
 rủ rê nhau khám phá các miền đất mới.

Mùa hè còn là mùa của những chuyến du lịch, dã ngoại “lên rừng xuống biển” tận hưởng niềm vui thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng.

Mùa xê dịch

Mùa hè là thời gian nghỉ ngơi, tha hồ xả “xì trét” sau một năm học đầy căng thẳng nên khi 2 con vừa nghỉ hè thì gia đình chị Ngọc Hà (TP Vĩnh Long) đặt tour đi nghỉ mát ở Mũi Né (tỉnh Bình Thuận). “Đại gia đình chị già trẻ vừa đủ 30 người lên Sài Gòn rồi ra TP Phan Thiết bằng xe lửa cho an toàn. Chị chọn ở resort thơ mộng nằm sát bờ biển nên lúc nào cũng cảm nhận được biển mênh mông sóng vỗ dạt dào bên tai. Cảnh quan nơi đây thật đẹp và trong lành khiến ai cũng mê tít. Chuyến đi thật thoải mái đúng chất nghỉ dưỡng luôn đó”.

Cuối tháng 6, bạn Nam Anh (công nhân viên) cùng đồng nghiệp bàn tán xôn xao về chuyến du lịch hè sắp tới của cơ quan mình. Ai ai cũng hào hứng hy vọng sẽ có chuyến về với “đảo Ngọc” (Phú Quốc) thật hoành tráng bởi không ít người chưa từng được lên tàu “đạp sóng” ra đảo. “Nhóm con gái chúng tôi đã trang bị cho mình đầy đủ “đồ điệu” để… điệu trước ống kính làm dáng trên biển rồi đó. Còn gì tuyệt bằng được vẫy vùng trong làn nước mát xanh của biển và để lòng mình trải rộng giữa đại dương mênh mông”- bạn chia sẻ. Còn Thanh Lan (Phường 1- TP Vĩnh Long) vừa được “đổi gió”, “trốn nóng” lên “thành phố mộng mơ” với khí hậu miền ôn đới mát lành nên vô cùng thích thú và choáng ngợp trước thành phố ngập sắc hoa cùng công ty. Hoa nở trên những hàng cây dọc các phố, hoa treo lủng lẳng trên giàn nhà, hoa trong các nhà vườn, hoa trồng đầy khuôn viên khách sạn... đi đâu cũng thấy đủ các sắc hoa với nhiều hình dáng khác nhau. Thanh Lan cùng đồng nghiệp thích thú khi phóng tầm mắt trước ngút ngàn rừng thông xanh thẳm; chiêm ngưỡng vẻ đẹp thơ mộng và lãng mạn của vườn hoa Đà Lạt, thung lũng Tình yêu, thiền viện Trúc Lâm, đỉnh Lang Biang...; Và, không gì thích bằng khi buổi tối rủ nhau dạo chợ Âm Phủ, uống ly sữa đậu nành, đậu phộng, đậu xanh nóng thơm lừng,… đèo nhau trên những chiếc xe đạp đôi dạo quanh bờ Hồ Xuân Hương trong tiết trời se lạnh. Rồi vào vườn thưởng thức những đặc sản trái cây như dâu, bơ, mận... của núi rừng cao nguyên.

Những thành viên yêu thích “phượt” đang í ới rủ nhau trên mạng cho những chuyến “phượt hè” cùng bạn bè. Sau chuyến “phượt bụi” đến đất nước chùa tháp Campuchia hồi Tết Nhâm Thìn, rồi “vi vu đến đảo Rùa” vào đầu tháng 4, giờ đây nhóm phượt Vĩnh Long đang “hí ha hí hửng” trên facebook rủ nhau đến đảo Bà Lụa (Kiên Giang) vào đầu tháng 7 này. Anh Minh Trị (Phường 4- TP Vĩnh Long) cho biết: “Hiện phượt Vĩnh Long có trên 30 bạn trẻ vui tính thích khám phá những miền đất mới, để thêm yêu cuộc sống. Không nhất thiết đến hè mới vác ba lô du lịch, hễ túi tiền rủng rỉnh là nhóm tạm quên công việc, tranh thủ xả stress vào ngày cuối tuần. Nhóm tự thiết kế hành trình cho mình, đi đông vui không những tiết kiệm chi phí mà còn có những chuyến trải nghiệm thật thú vị”. Rồi anh cười hóm hỉnh: “Tiêu chí cho thành viên vào nhóm phải có chung tính tình, sở thích để tránh chuyện “không vui, không hiểu nhau” trong những chuyến du hí”.

Du lịch miệt vườn

Ngoài những chuyến đi chơi xa ở các khu du lịch nổi tiếng thì về miền quê, ghé thăm các vườn cây ăn trái sẽ giúp hành trang những ngày nghỉ hè của chúng ta thêm sinh động và hấp dẫn. Nhóm bạn của Quý Quang (sinh viên TP Hồ Chí Minh) thật hào hứng khi được Quang dẫn về Vĩnh Long. Mùa hè là mùa của các loại trái cây chín mọng, thơm lừng. Cả nhóm thích thú khi đi dọc cù lao, và còn gì sướng hơn được vào vườn tự tay hái trái và ăn “trái cây bụng”… thả cửa.

Bạn Đan Lê chia sẻ: “Tụi mình còn theo Quang ra đồng thử làm nông dân cắt lúa nữa đó. Ôi, lúa chín vàng ươm, mình cứ hít hà mùi thơm của lúa, rồi mùi của khói đốt đồng nghe như trong khói có mùi thơm của rơm, của nắng, của những giọt mồ hôi cần lao, mùi ngai ngái của sình lầy,… hít hà để thấy lòng mình nhẹ nhàng biết bao. Chuyến đi này như góp nhặt thêm cho hành trang nghề báo của mình sau này”. Còn bạn Minh Đăng thì hả hê cùng mọi người tát ao bắt cá, rồi lấy rơm nướng trui mấy con cá lóc đồng thơm lừng. Ăn no nê, cả nhóm nhảy ùm xuống sông, ném bùn văng tung tóe. Đăng hồ hởi: “Về miền Tây thật thoải mái gì đâu. Tụi mình như hòa cùng với thiên nhiên, cùng lao động với mọi người, được thỏa thuê các món ăn miệt vườn thật ngon. À, mình khoái món sương sa làm bằng lá sâm lắm. Trưa hè, được ly sương sâm ngọt lịm của mẹ Quang làm, ăn mát ngon gì đâu”.


Bạn trẻ hào hứng khi được làm nông dân.

Du lịch miệt vườn rất phù hợp cho những nhóm bạn trẻ cùng công ty, cùng sở thích, những nhóm người cùng gia đình… tìm về không gian yên bình của miền quê, có thể tổ chức những chuyến dã ngoại theo chuyên đề, những đêm lửa trại sinh hoạt lý thú, và đặc biệt là giá cả khá bình dân. Hiện có một số địa điểm phát triển các dịch vụ mới, đa dạng cho các bạn dễ dàng lựa chọn.

Nếu về Mỹ Tho vẫn là tour đi thuyền qua cồn Thới Sơn, nhưng sẽ được mở rộng về đến Tân Thạch (Bến Tre), đi xe ngựa hoặc xe lôi máy dọc đường làng. Điểm nhấn là chiều xuống đi đò chèo dọc các kinh rạch nhỏ ngắm đom đóm. Hàng ngàn con đom đóm “thắp đèn” trên các hàng cây ven sông, giờ cũng đã dần trở nên một… cảnh tượng lạ ngay đối với các bạn trẻ Việt Nam. Đây là tour chuyên đề đặc biệt đã được Công ty Du lịch Apex (TP Hồ Chí Minh), xây dựng cách đây gần chục năm để phục vụ riêng cho khách Nhật. Hiện nay lại rất thu hút nhiều dạng khách tham gia.

Còn xuống đến Vĩnh Long, sẽ có nhiều lựa chọn hơn khi hiện nay trên 4 xã cù lao có hàng chục điểm vườn “mở cửa” đón khách quanh năm. Riêng du lịch Vinh Sang với “tổ hợp” các dịch vụ hấp dẫn, mỗi ngày đón hàng trăm lượt khách trong dịp hè này. Ngoài ra, điểm du lịch Mai Vàng Cửu Long của Công ty CP Du lịch Cửu Long, với các dịch vụ nhà hàng, nhà nghỉ khép kín rất tiện cho những nhóm khách nghỉ lại, sinh hoạt lửa trại về đêm. Tất cả các điểm du lịch này đều thuận lợi cả đường sông và đường bộ.

Mùa hè cũng là dịp để gia đình đưa các con em mình làm một chuyến du hành đầy ý nghĩa, cùng những trải nghiệm thú vị trên khắp mọi miền đất nước. Mùa hè là mùa để các đồng nghiệp cùng công ty, cùng cơ quan có dịp tạm gác lại công việc thường ngày, để “xích lại” gần nhau hơn. Mùa hè- nào cùng xê dịch, để cùng “nạp” lại năng lượng, cùng thư giãn để tiếp tục cho những ngày làm việc đầy hứng khởi.

Bài, ảnh: Q.THUẦN- T.QUYÊN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh