Thơ

Khúc hát tuổi thanh xuân

Cập nhật, 16:27, Chủ Nhật, 19/03/2023 (GMT+7)

LÊ LAM HỒNG

Thanh niên là “rường cột nước nhà”

Với sức mạnh dời non lấp biển

Là niềm tin

của nghìn năm văn hiến

Sức thanh niên oai hùng, rực thắm những mùa hoa…

 

Sức thanh niên vươn dậy, những bài ca

Có Đảng dẫn đường, làm nên bao thắng lợi

Sức thanh niên không gì lay chuyển nổi

“Không có việc gì khó

Chỉ sợ lòng không bền.

Đào núi và lấp biển

Quyết chí ắt làm nên !” (*)

 

Không thể nào

nhớ hết tuổi tên

Những anh hùng hiến cuộc đời tuổi trẻ!

Đất nước hòa bình,

biếc xanh sông bể

Tuổi thanh xuân hóa thăm thẳm mây trời…

 

Rường cột nước nhà,

lứa tuổi hai mươi

Tổ quốc gọi tên mình, xin có mặt!

Khát vọng tới nơi cùng trời cuối đất

Tuổi thanh niên gian khổ sá gì!

 

Biển đảo, biên cương

rừng núi xanh rì

Tuổi trẻ chung tay giữ gìn, vững mạnh

Rường cột nước nhà, ánh mắt ngời lấp lánh

Nghe giục giã quanh mình

Khúc hát tuổi thanh xuân…

                                    Tháng 3/2023

(*) Lời Bác Hồ dạy thanh niên.