Thơ

Xuôi dòng Cổ Chiên

Cập nhật, 07:30, Thứ Năm, 03/02/2022 (GMT+7)

Xuôi dòng Cổ Chiên về thăm Quới Thiện

Quen, lạ đường về Rạch Vọp, Rạch Sâu

Thương lắm vườn cau qua bao mùa dịch

Vẫn giữ thủy chung xanh thắm một màu

 

Nhớ cồn Thanh Long nước tràn mưa lũ

Giọt mồ hôi giữ đất, giữ màu xanh

Yêu trái bòn bon đầu mùa em hái

Hương sầu riêng ngây ngất níu bàn tay

 

Sâu lắng nơi đây ánh hồng rạng rỡ

Mấy vần thơ vang vọng đến bây giờ(*)

Thanh Bình ơi xin hẹn ngày trở lại

Giữa ngày xuân lộng gió ngất ngây say!

....................

(*) Bài thơ “Một thế kỷ mấy vần thơ” của nhà thơ Truy Phong, quê xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm.

TRẦN THẮNG