Những ngày di trú

05:12, 04/12/2021

Như loài chim

Theo những ngày di trú

Mãi lênh đênh

Bởi bao cuộc hành trình

ĐƯỜNG LÃNG DU

Như loài chim

Theo những ngày di trú

Mãi lênh đênh

Bởi bao cuộc hành trình

Trải nắng mưa

Theo mùa trôi vất vả

Cứ đếm đo

Dài mãi nẻo phong sương...

 

Như loài chim

Cũng đôi khi cánh mỏi

Muốn bay về

Nơi tổ cũ bình yên

Được sưởi ấm

Bằng tình yêu xứ sở

Bên vòng tay

Trìu mến của mẹ hiền...

 

Như loài chim

Cũng mang đầy khát vọng

Những đường bay

Thêm dài rộng tâm tình...

 

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh