Thơ

Bên dòng sông tôi yêu

Cập nhật, 22:05, Chủ Nhật, 08/08/2021 (GMT+7)

Lấp lánh ánh hoàng hôn

Đưa tôi về miền cổ tích

Thuở tóc còn ngang vai

Buổi chiều tan trường về

Cùng anh bên dòng sông

Bâng khuâng ngắm lục bình

Lòng bùi ngùi xót thương

Thân phận hoa trôi dạt

Biết về đâu, về đâu!...

Em nghĩ về ngày mai

Khi anh ra chiến trường

Giọt nước mắt tràn mi...

Anh siết chặt tay em

Như một lời ước hẹn.

Rồi anh đi biền biệt

Biết bao mùa phượng nở

Thắp sáng trái tim em

Niềm hy vọng, đợi chờ.

Theo năm tháng trôi xa

Một ngày nhận tin anh

Từ chiến trường Hậu Lộc

Mẹ ôm em cùng khóc!

Anh dũng cảm hy sinh

Trong trận đánh công đồn

Trái tim em mỏng manh

Như vỡ tan từng mảnh

Chưa có ngày hợp hôn

Em trở thành cô phụ!

Ơi dòng sông yêu thương

Mãi mãi trong tim tôi.

Chiều 16/5/2021

THÚY VÂN

 

Các tin khác: