Thơ

Về nơi gieo hạt

Cập nhật, 08:28, Thứ Bảy, 17/07/2021 (GMT+7)

Quê hương như là bầu trời

Nắng ướp dậy mùa hoa trái

Ủ men thơm nồng ngọn gió

Thả vào bát ngát thinh không

 

Quê hương là mưa đầu mùa

Chúng tôi trốn bà ra tắm

Sảng khoái trò chơi cút bắt

Ướt những trận cười thủy tinh

 

Là tiếng chuông chùa ngân vang

Lắng trong mạch ngầm ký ức

Âm thanh mõ trâu trầm đục

Thuyền giấy chở dòng sông trôi

 

Là những mảnh ghép sắc màu

Trốn tìm, bắn bi, đánh đáo…

Như kính vạn hoa lấp lánh

Một thời đắm đuối tuổi thơ

 

Khép mắt nhớ mênh mang đồng

Lòng trở về nơi gieo hạt

Tôi nảy mầm trong nhịp thở

Ấm áp tình người sinh sôi. 

 

SONG HẢO

 

Các tin khác: