Thơ

Đất nước ba nghìn con

Cập nhật, 14:33, Thứ Hai, 12/07/2021 (GMT+7)
Đất nước trên ba nghìn con là đảo

Ba nghìn con

Ba nghìn thế chân kiềng

Sát cánh kề vai chắn che giông bão

Xương máu xây thành sỏi đá cũng linh thiêng

 

Uống nước cội nguồn xanh ngát bàng vuông

Thơm thảo đất quê ngọt ngào xôi xéo

Buồm no gió thỏa lòng muôn nẻo

Đầy khoang tiếng hát tiếng cười

 

Đem tài trai mở cửa biển khơi

Tay lưới nặng tình quê tình nước

Ngọt lịm tu hài

Thơm tho cá vược

Bát canh ngon hạt muối giữa nghìn trùng

 

Dãi nắng dầm mưa giữ đảo giữ rừng

Áo lính biển thấm mồ hôi của biển

Côn Đảo, Long Sơn tưng bừng ánh điện

Phú Quý, Hòn Bà đêm biển hóa mâm sao

 

Ba nghìn con

Ba nghìn đảo anh hào

Lưng tựa quê nhà mắt nhìn Đông Hải

Chắc tay súng vượt qua dầu dãi

Sinh tử mất còn thương lắm tuổi hai mươi

 

Bốn nghìn năm chinh chiến đất nước ơi

Một phút thanh bình một trường thiên máu

Hồn dân tộc liệt oanh nung nấu

Vẹn vẽ quê hương no ấm thanh bình

 

Ba nghìn con

Ba nghìn đảo đẹp xinh

Ba nghìn thành lũy kiên trung chắn che đất mẹ

Ba nghìn nàng tiên trong các câu chuyện kể

Giỏi giang chung thủy nghĩa tình. 

PHAN THÀNH MINH 

Các tin khác: