Trải qua các cuộc chiến tranh, từ chống Pháp, chống Mỹ đến chiến tranh biên giới, những người lính Cụ Hồ luôn nỗ lực hoàn thành tốt sứ mệnh của mình với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân. Cùng với Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam, các cán bộ, hội viên CCB tỉnh Vĩnh Long đã phát huy phẩm chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” góp sức cùng Đảng, Nhà nước thực hiện thắng lợi các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững...
![]() |
Những người lính Cụ Hồ đã góp sức cùng Đảng, Nhà nước thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững... |
Những thương binh vượt lên chính mình
Tháng 12/1973, khi mới 17 tuổi, ông Lê Hoàng Cảnh (xã Mỹ Thuận) tham gia làm du kích. Trong một lần làm nhiệm vụ, ông bị thương ở chân phải, trở thành thương binh 3/4.
Từng trải qua cuộc sống “nghèo đến mức gạo cũng không có để ăn”, ông Cảnh vừa làm ruộng, vừa rong ruổi mua lá về chằm bán... Khi cuộc sống dần ổn định, ông Cảnh dốc tâm cho công tác an sinh xã hội. Năm 2016 đến nay, đều đặn mỗi tháng, ông đi vận động, nhận từng đồng ủng hộ của bà con trong xóm gửi đến các hoàn cảnh khó khăn trong chương trình “Địa chỉ nhân đạo” của Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long.
Mỗi khi địa phương phát động phong trào xây cầu, làm đường, lắp đèn chiếu sáng hay trồng hoa ven đường, ông đều nhiệt tình tham gia, vận động bà con cùng góp sức. “Hồi chiến tranh, bà con cưu mang mình, giờ hòa bình thấy bà con khổ mình không chịu được. Bởi vậy, làm được gì thì cứ làm”- ông Cảnh chia sẻ.
Với tỷ lệ thương tật 81% (mất một tay và một mắt), ông thương binh Phạm Văn Út, tên thường gọi Út Vinh (phường Tân Hạnh) đã vượt qua khó khăn về tuổi tác, sức khỏe; đóng góp một phần công sức cho quê hương; hỗ trợ, giúp đỡ đồng đội gặp khó khăn trong cuộc sống...
Mất đi một phần thân thể, sức khỏe hạn chế, nhưng ông Út Vinh vẫn không quản ngại khó khăn, cần mẫn tích cực cùng đồng đội tham gia các phong trào giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi; trồng cây trên các tuyến đường, tạo cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; phối hợp với các lực lượng chức năng nhắc nhở người dân không chiếm dụng lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường; bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái phép, nhằm tạo diện mạo khang trang cho đô thị.
Vào các dịp lễ tết, ông Út Vinh vận động những đồng đội có điều kiện hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn với các phần quà nghĩa tình. Ông còn góp sức vận động xây và sửa chữa nhà Mái ấm đồng đội và nhà Đại đoàn kết cho hội viên nghèo, hộ nghèo khó khăn về nhà ở.
“Để vận động hiệu quả thì dùng tình cảm là chính, vì mình vận động các anh em quen biết, mình hiểu rõ người nào có điều kiện và có tinh thần trách nhiệm cao. Đồng thời, chọn hỗ trợ đúng đối tượng thì sẽ rất dễ vận động”- ông Út Vinh chia sẻ và bày tỏ: “Tôi mong sao được đóng góp một phần nhỏ nào đó cho các phong trào hành động cách mạng của địa phương, có điều kiện gần gũi và chăm lo cho mọi người, nhất là đối tượng chính sách bị thương tật như tôi”.
“Trân trọng và mãi mãi biết ơn Nhân dân”
Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có rất nhiều chương trình phát triển kinh tế- xã hội để đưa đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới. Từ các chương trình như 134, 135, 30a trước đây cho đến các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững...
Từ khi có các chương trình này, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Trung ương, mà trực tiếp là Thủ tướng Chính phủ đứng ra tổ chức thực hiện, bộ mặt nông thôn Việt Nam đã có những bước phát triển. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân đã từng bước được nâng cao và cải thiện. Điều này thể hiện bản chất ưu việt của chế độ, và qua đó người dân càng tin tưởng vào Đảng, Nhà nước và chế độ.
Thời gian qua, Hội CCB Việt Nam nói chung và Hội CCB tỉnh nói riêng đã tích cực vận động Nhân dân thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia. “Chúng tôi chia sẻ sâu sắc với đồng bào, với Nhân dân cả nước, bởi trong những năm tháng chiến tranh, chính nhờ có Nhân dân, có đồng bào mà quân đội, người lính chúng tôi mới hoàn thành nhiệm vụ với Tổ quốc, với Nhân dân”- Chủ tịch Hội CCB Việt Nam Bế Xuân Trường chia sẻ: “Mục tiêu ấy vẫn là kim chỉ nam xuyên suốt. Chúng tôi luôn trân trọng và mãi mãi biết ơn Nhân dân. Chính vì lẽ đó, khi đi làm công tác tuyên truyền, vận động, dù gặp nhiều khó khăn, chúng tôi vẫn luôn gương mẫu đi đầu và được Nhân dân tin tưởng, được cấp ủy, chính quyền đánh giá cao”.
Chủ tịch Hội CCB Việt Nam Bế Xuân Trường bày tỏ quyết tâm: Sẽ tiếp tục là lực lượng nòng cốt chính trị, đặc biệt ở địa phương, gương mẫu đi đầu, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; gương mẫu thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các cuộc vận động, các phong trào thi đua ngày càng hiệu quả thực sự mang lại đích đến cuối cùng là để người dân được hưởng một cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc và ngày càng văn minh, hiện đại.
Bài, ảnh: XUÂN TƯƠI
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin