Gửi gắm niềm tin vào lá phiếu

09:29, 15/03/2026

Trong không khí phấn khởi của ngày bầu cử, nhiều cử tri từ người cao tuổi  đến người trẻ lần đầu đi bầu cử đã bày tỏ niềm tin, sự kỳ vọng vào những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân sau khi đã hoàn thành việc bỏ phiếu của mình.

Tại các điểm bỏ phiếu, cử tri đến từ sớm, nghiêm túc thực hiện các bước theo quy định, trân trọng từng lá phiếu để gửi gắm niềm tin vào người đại biểu được lựa chọn.

Cử tri Lê Quân Ngọc. Ảnh: MỸ NHÂN
Cử tri Lê Quân Ngọc. Ảnh: MỸ NHÂN

Cử tri Lê Quân Ngọc (18 tuổi)- công nhân Công ty TNHH Sản xuất Thương mại May Ân Trị tranh thủ đến điểm bầu cử bỏ phiếu trước khi vào ca làm cho biết: “Quê em ở ấp Lạc Hòa, xã Ngũ Lạc. Năm nay em vừa tốt nghiệp THPT và cũng là lần đầu tiên được tham gia bầu cử. Do hoàn cảnh kinh tế gia đình còn khó khăn nên em tạm gác việc học đại học để đi làm công nhân, tích góp tiền cho năm học tới. Khi cầm lá phiếu trên tay, em thấy rất tự hào vì đã đủ tuổi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Em mong những người được bầu sẽ gần dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân và có thêm nhiều chính sách hỗ trợ thanh niên, công nhân có cơ hội học tập, ổn định cuộc sống”.

Cử tri Lý Văn Ri. Ảnh: MỸ NHÂN
Cử tri Lý Văn Ri. Ảnh: MỸ NHÂN

Đối với nhiều cử tri lớn tuổi, ngày bầu cử luôn là dịp đặc biệt thiêng liêng. Cử tri Lý Văn Ri, sinh năm 1933, đang sống cùng gia đình người con út ở ấp 17, xã Long Hữu chia sẻ: “Tôi năm nay tuy lớn tuổi, nhưng cứ đến ngày bầu cử là tôi rất mong chờ. 5 năm mới có một lần nên mỗi lá phiếu đều rất quý. Tôi đi bầu không chỉ cho riêng mình mà làm gương cho con cháu sau này. Tôi mong chọn được những người có đức, có tài, thật sự lo cho dân, cho nước. Cử tri chúng tôi gửi gắm niềm tin vào những người trúng cử, mong các đại biểu sau khi được bầu sẽ giữ lời hứa, gần gũi Nhân dân và quan tâm nhiều hơn đến đời sống của bà con vùng nông thôn”.

Cử tri Tô Khánh Đăng. Ảnh: BÁ THI
Cử tri Tô Khánh Đăng. Ảnh: BÁ THI

Tại Khu vực bỏ phiếu số 5 thuộc phường Hòa Thuận, nhiều cử tri trẻ chia sẻ cảm xúc sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ công dân của mình. Cử tri Tô Khánh Đăng,  21 tuổi, cư ngụ tại khóm Đa Cần, phường Hòa Thuận cho biết: “Đây là lần đầu tiên em đi bầu cử. Em rất vui khi cầm lá phiếu trên tay để chọn người tài đức. Dù đã tìm hiểu trước tiểu sử của từng ứng cử viên đại biểu Quốc hội, cũng như từng ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh và HĐND phường, nhưng khi vào phòng kín, em cân nhắc thêm lần nữa để bầu chọn vì cảm thấy các ứng cử viên ai cũng có trình độ, quá trình cống hiến và các chương trình hành động đều rất thiết thực”.

Thực hiện xong quyền công dân của mình, Khánh Đăng hy vọng những người mình chọn cũng sẽ được nhiều cử tri khác lựa chọn, để khi đắc cử những “người đại biểu dân cử” hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Cử tri Trần Nguyễn Quế Trang và mẹ. Ảnh: BÁ THI
Cử tri Trần Nguyễn Quế Trang và mẹ. Ảnh: BÁ THI

Tương tự, cử tri Trần Nguyễn Quế Trang- học sinh lớp 12C1, Trường THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành (phường Long Đức) cũng cảm thấy rất vui và tự hào khi lần đầu tiên tham gia bầu cử.

Sáng nay, Quế Trang cùng mẹ dậy từ rất sớm để đến Khu vực bỏ phiếu số 5, thuộc phường Hòa Thuận thực hiện quyền công dân của mình. Quế Trang chia sẻ: “Niềm vui của em như được nhân đôi khi có sự trùng hợp khá ngẫu nhiên, vì hôm nay cũng là ngày sinh nhật lần thứ 18 của em. Chắn chắn đây là một kỷ niệm đẹp không thể nào quên”.

Về việc lựa chọn những người ứng cử để bầu chọn, Quế Trang cho biết, dù đã tìm hiểu trước, nhưng khi cầm lá phiếu trên tay em cảm giác rất hồi hộp, khó lựa chọn. Em tin tưởng, những người đắc cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp sẽ thực hiện đúng chương trình hành động của mình. Qua đó, góp phần cùng chính quyền các cấp xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bài, ảnh: BÁ THI -­ MỸ NHÂN

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh