Đoàn Thanh niên và những “em nuôi”

01:06, 14/06/2013

Thời gian qua, nhờ sự tiếp sức của Thành Đoàn Vĩnh Long, nhiều học sinh nghèo có thêm điều kiện đến trường, tiếp tục vững bước trên con đường chinh phục tri thức...


Chính nhờ sự giúp đỡ của Đoàn mà Thanh Nhàn đã phấn đấu thành học sinh giỏi.

Thời gian qua, nhờ sự tiếp sức của Thành Đoàn Vĩnh Long, nhiều học sinh nghèo có thêm điều kiện đến trường, tiếp tục vững bước trên con đường chinh phục tri thức...

Nghị lực vươn lên khó khăn

Là những học sinh nghèo, mỗi em một hoàn cảnh, nhưng tất cả đều có chung một giấc mơ và mục tiêu là nỗ lực học tập, trang bị cho mình những con chữ để có cơ hội thoát nghèo. Bạn Trương Thị Cẩm My- học sinh lớp 10B Trường THPT Nguyễn Thông là điển hình như thế. Gia đình My thuộc diện khó khăn.

Cha em bị thoái hóa võng mạc, thị lực rất yếu nên không thể lao động, mọi chi phí sinh hoạt chỉ trông chờ vào xe bán bánh mì của mẹ em. Hoàn cảnh khó khăn là thế nhưng chưa bao giờ My nản lòng mà em luôn cố gắng học tập tốt.

Ngoài giờ học, My phụ mẹ rửa chén, nấu cơm, quét nhà... My tâm sự: “Em luôn cố gắng học giỏi để cha mẹ được vui lòng. Và em sẽ phấn đấu để trở thành cô giáo dạy chữ cho các em nhỏ”.

Còn bạn Trần Thanh Nhàn- học sinh lớp 3/2 Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn có hoàn cảnh đáng thương hơn. Gia đình thuộc hộ nghèo lại đông anh em. Cha em làm công nhân vệ sinh, tiền lương ít ỏi vừa “lo trong lo ngoài” lại phải nuôi 4 anh em Nhàn đi học.
 
Hiểu hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Nhàn luôn ra sức phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi. Ngày ngày phải lội bộ gần nửa tiếng đồng hồ để đi học, nhưng những năm qua, Nhàn luôn là học sinh khá giỏi.

Hoàn cảnh kém may mắn hơn các bạn cùng trang lứa nhưng chưa khi nào em Lê Đình Băng Đình- học sinh lớp 7/7 Trường THCS Nguyễn Trường Tộ- tỏ ra mặc cảm. Lúc nào Đình cũng là cậu học trò chăm ngoan được thầy cô, bạn bè yêu mến. Từ khi Đình sinh ra, cha em bỏ nhà đi biệt tăm đến nay em chưa biết mặt. Mẹ Đình bán hàng rong nuôi em ăn học.

Gần đây, do buôn bán không đủ sống, mẹ em phải bỏ quê lên TP Hồ Chí Minh giúp việc cho các công trình xây dựng. Mẹ đi xa, một mình Đình ở trọ trong căn phòng cũ, nhỏ hẹp. Hàng ngày sau giờ đến trường, Đình phải tranh thủ đi chợ, nấu ăn, tự xoay xở cuộc sống. Mì gói là món ăn thường trực của Đình. Có khi hết tiền, Đình ra quán người quen xin mua mì thiếu.

Thầy Giảng Tuấn Linh- giáo viên chủ nhiệm của Đình cho biết: “Hoàn cảnh của em Đình rất đáng thương. Không có người thân bên cạnh lo lắng, một mình tự lo cuộc sống nên kết quả học của Đình chưa tốt lắm. Nhưng em là học trò ngoan, rất siêng. Nhiều khi không có tiền gửi xe đạp Đình phải lội bộ đến lớp nhưng em không nghỉ học buổi nào”.


Thầy cô là điểm tựa giúp Băng Đình (trái) vượt qua khó khăn.

Thắp lên niềm tin mới

Nhận đỡ đầu cho học sinh nghèo là một nét đẹp của tuổi trẻ, không chỉ thể hiện tinh thần xung kích vì cộng đồng mà còn tiếp sức cho các em đến trường và vươn lên trở thành người có ích cho xã hội.

Hơn 3 năm nay, nhờ Chi đoàn cơ quan Đảng- Đoàn thể TP Vĩnh Long hỗ trợ 300.000 đ/quý, cùng với những phần quà như tập, sách, viết vào các dịp lễ... mà từ học lực khá Thanh Nhàn đã phấn đấu trở thành học sinh giỏi. Cầm trên tay phần quà hỗ trợ, Thanh Nhàn xúc động: “Em cám ơn cô chú đã yêu thương, giúp đỡ em rất nhiều. Em hứa sẽ cố gắng phấn đấu nhiều hơn để không phụ lòng của cô chú”.

Anh Phan Quốc Tuấn- Bí thư Chi đoàn cơ quan Đảng- Đoàn thể TP Vĩnh Long cho biết: “Dù sự giúp đỡ của chúng tôi không thấm vào đâu so với những khó khăn của các em nhưng cũng phần nào động viên các em vượt khó học tốt”.

Luôn sát cánh cùng học sinh khó khăn, chị Thái Thị Kim Cúc- Bí thư Đoàn Phường 8 (TP Vĩnh Long) sẵn sàng tìm cách vận động các đơn vị hảo tâm, Mạnh thường quân nhận đỡ đầu các em. Nhờ vậy, mà em Trương Thị Cẩm My được Thành đội thường xuyên động viên, hỗ trợ hàng tháng.


Nhờ hỗ trợ hàng tháng mà Cẩm My có thêm điều kiện học tập.

Sắp xếp tập sách trên bàn học thật ngay ngắn, Cẩm My khoe: “Đây là số tập sách mà em được các cô chú Tỉnh đội hỗ trợ. Mỗi tháng em được hỗ trợ 100.000đ. Tuy số tiền ấy không nhiều nhưng rất ý nghĩa, là động lực để em vươn lên”.

Thương Băng Đình nghèo khó, 2 năm nay, thầy cô trong trường vận động hỗ trợ xe đạp, gây quỹ mua tập vở, đồ dùng sinh hoạt cho Đình. Riêng thầy cô trong chi đoàn giáo viên thì vận động học sinh tặng quần áo cũ, hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm, gây quỹ “Cây mùa xuân” hỗ trợ cho em... “Nhất định em sẽ cố gắng phấn đấu học tập thật tốt”- Băng Đình bày tỏ.

Anh Văn Công Trí- Phó Bí thư Thành Đoàn cho biết: “Tùy theo điều kiện của từng đơn vị, có thể nhận đỡ đầu hay vận động những đơn vị, cá nhân khác giúp đỡ các học sinh nghèo. Thời gian tới, bên cạnh phát động các cơ sở đoàn tiếp tục nhận đỡ đầu học sinh nghèo, chúng tôi cũng chú trọng công tác vận động các nguồn lực nhằm giúp các em nhiều hơn về vật chất”.

Từ năm 2007 đến nay, Thành Đoàn đã đăng ký đảm nhận công trình thanh niên nhận đỡ đầu cho hơn 85 em có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 200 triệu đồng; tổ chức tặng tập, sách, quần áo cho trên 2.000 em với tổng trị giá trên 450 triệu đồng...

Bài, ảnh: CẨM HUỆ

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh