Cuối năm, "rác tín dụng đen" xuất hiện nhiều nơi

Cập nhật, 13:49, Thứ Sáu, 04/11/2022 (GMT+7)

 

(VLO) Năm nào cũng vậy, hễ cứ bước vào khoảng 3 tháng cuối năm là các tổ chức, cá nhân cho vay tiền theo hình thức “tín dụng đen” lại cho nhân viên đi dán tờ rơi, quảng cáo khắp mọi nơi để “tiếp thị” tới những ai có nhu cầu (ảnh).

Không chỉ xuất hiện nhiều tại các đô thị, những năm gần đây “rác tín dụng đen” còn… “phủ bóng” tới tận các làng quê nông thôn.

Chúng ta đều biết rằng “tín dụng đen” là hình thức cho vay tiền, theo kiểu lãi cao đến… “cắt cổ”, và thực tế thì đã có rất nhiều trường hợp là: sinh viên, người lao động nghèo, người làm ăn buôn bán… “dính” tới để rồi họ phải gánh khoản nợ trả hoài không hết; thậm chí nếu lỡ trả chậm, trả thiếu, hoặc không có khả năng trả, họ còn bị khủng bố tinh thần, thậm chí bị hành hung…

Chính vì vậy mà mọi người dân, dù có túng thiếu, hoặc cần tiền tới mức nào thì nên có các “định hướng” khác khả dĩ hơn, chứ đừng “dính” tới loại hình cho vay “cắt cổ” này!

Để vấn nạn “rác tín dụng đen” không xuất hiện tràn lan, và cũng là để hạn chế việc người dân dễ dàng tiếp xúc rồi tiếp cận với kiểu cho vay nặng lãi này, theo tôi ngoài việc cơ quan chức năng cần xử lý mạnh tay thì chính quyền các địa bàn, khu dân cư, tổ dân phố, làng quê, thôn xóm,… đề cao cảnh giác, kịp thời phát hiện, tố giác các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh theo kiểu “tín dụng đen”, với hành vi treo, dán, rải “rác tín dụng đen” bừa bãi nơi công cộng.

Bài, ảnh: TRỊNH VIẾT HIỆP