Khép lại ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, không khí rộn ràng của ngày hội toàn dân vẫn còn đọng lại trong lòng nhiều người dân. Đặc biệt, hình ảnh những cổng chào được trang trí bằng lá dừa tại nhiều khu vực bỏ phiếu đã để lại nhiều ấn tượng đẹp đối với cử tri trong tỉnh.
![]() |
| Cổng lá dừa giản dị tại phường Phú Khương đọng lại dấu ấn đẹp trong lòng cử tri. |
Nhiều cử tri tại phường Phú Khương khi đến thực hiện quyền công dân không khỏi thích thú trước những cổng chào xanh mát, nổi bật giữa sắc đỏ của cờ Tổ quốc và băng rôn tuyên truyền. Không ít người đã dừng lại chụp ảnh lưu niệm, ghi lại khoảnh khắc ý nghĩa trong ngày hội lớn của đất nước.
Ông Phan Văn Lượng, cử tri khu phố Phú Chiến, phường Phú Khương chia sẻ: “Cổng chào điểm bầu cử được trang trí bằng lá dừa rất đẹp và ý nghĩa. Vật liệu đơn giản nhưng qua bàn tay khéo léo của mọi người đã tạo nên không khí ngày bầu cử rất trang trọng, ấm áp tình làng nghĩa xóm”.
Ông Huỳnh Văn Chí Hiếu, cử tri Khu phố 9, phường Phú Khương cho biết: “Nhìn những cổng chào kết bằng lá dừa, tôi cảm nhận rõ nét đặc trưng của quê hương xứ dừa trong ngày hội bầu cử. Cách trang trí mộc mạc, gần gũi, thể hiện sự chung tay của người dân và đoàn viên thanh niên để làm đẹp cho ngày hội lớn của đất nước”.
Ngay từ những ngày trước bầu cử, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy phường Phú Khương về việc tạo điểm nhấn văn hóa cho công tác trang trí ngày bầu cử, Đoàn phường đã nhanh chóng bắt tay vào triển khai kế hoạch thực hiện cổng chào bằng lá dừa. Anh Nguyễn Ngô Chí Nguyện- Bí thư Đoàn Phường Phú Khương cho biết, ngay sau khi nhận chủ trương, Đoàn phường đã chỉ đạo 22 bí thư chi đoàn khu phố trực tiếp tham gia và hỗ trợ trang trí. Mục tiêu Đoàn Phường Phú Khương đặt ra là phủ xanh 100% các điểm bầu cử trên địa bàn bằng loại vật liệu gần gũi này.
Mỗi khu phố được hỗ trợ 500 ngàn đồng để phục vụ công tác trang trí, với tổng kinh phí toàn phường 11 triệu đồng. Theo Bí thư Đoàn Phường Phú Khương dù là “xứ dừa”, nhưng việc triển khai trang trí đồng loạt tại 22 khu phố giữa lòng đô thị không phải dễ dàng. Khó khăn lớn nhất chính là nguồn nguyên vật liệu. Tại khu vực đô thị, diện tích vườn dừa không còn nhiều, việc tìm đủ số lượng lá dừa tươi, đạt chất lượng để thắt cổng chào là một bài toán khó.
Với tinh thần “đâu cần thanh niên có”, các bạn đoàn viên đã chủ động tìm giải pháp. Anh Chí Nguyện chia sẻ thêm: “Có những khu phố không có sẵn nguyên vật liệu tại chỗ, anh em phải lặn lội đi xin ở các địa phương lân cận hoặc các vùng ven. Chúng tôi thực hiện tinh thần hỗ trợ lẫn nhau, khu phố nào có nhiều lá dừa thì san sẻ cho những nơi thiếu hụt; đồng thời góp công, góp sức cùng nhau làm để kịp tiến độ”.
Anh Hồ Minh Nhựt- Phó Bí thư Chi đoàn Khu phố Nhơn An, phường Phú Khương cho biết: “Với mong muốn tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước trong những kỳ bầu cử, bản thân anh cùng các đoàn viên thanh niên đã tham gia trang trí cổng chào bằng lá dừa tại các điểm bầu cử trên địa bàn. Là Chủ nhiệm CLB thắt lá dừa của địa phương, anh mong muốn góp một phần sức trẻ để tôn vinh hình ảnh cây dừa quê hương, qua bàn tay khéo léo của đoàn viên tạo nên những cổng chào xanh mát, góp phần làm đẹp thêm ngày hội bầu cử”.
Không riêng phường Phú Khương mà một số xã như: Phước Long, Đồng Khởi, Mỏ Cày,... đều chọn lá dừa làm vật liệu chủ đạo cho các cổng chào ngày bầu cử. Việc lựa chọn này đã nhận được sự đồng thuận và đánh giá cao từ người dân địa phương.
Trang trí cổng chào bằng lá dừa đơn giản xuất phát từ suy nghĩ “quê mình là vùng đất xứ dừa”, bà con ấp Hưng Long, xã Phước Long đã sử dụng lá dừa để trang trí cổng chào tại các điểm bầu cử. “Lá dừa là hình ảnh rất quen thuộc của quê hương. Khi cùng nhau đan kết, trang trí thành cổng chào trong ngày bầu cử, bà con vừa muốn làm đẹp điểm bỏ phiếu, vừa gửi gắm tình yêu quê hương xứ dừa theo một cách rất giản dị nhưng ý nghĩa”, ông Huỳnh Anh Tuấn- Trưởng ấp Hưng Long, xã Phước Long chia sẻ.
Ngày bầu cử đã khép lại, nhưng những cổng lá dừa giản dị ấy vẫn là dấu ấn đẹp, thể hiện nét văn hóa mộc mạc, sáng tạo và tinh thần đoàn kết của người dân trong ngày hội dân chủ của đất nước. Những chiếc cổng chào được kết tỉ mỉ từ lá dừa mang lại cảm giác gần gũi, thân thuộc và đậm chất “xứ Dừa”.
Bài, ảnh: PHAN HÂN


