(VLO) Những ngày gần đây, thời tiết nắng ráo, gió thổi nhiều. Đi trên một số tuyến đường đã thấy xuất hiện những cánh diều. Giữa lòng thành phố, bắt gặp hình ảnh những cánh diều nhiều màu sắc, hình dáng, chủng loại chắc hẳn những kỷ niệm đẹp đẽ, hồn nhiên của tuổi thơ lại chợt ùa về trong nhiều người. Lòng thấy vui vui!
![]() |
Diều đã bắt đầu được bày bán ở những cửa hàng. |
Vào mùa thả diều, cứ mỗi buổi chiều, nhiều gia đình ở thành thị lại dẫn các em nhỏ đến công viên, bờ kè, bãi đất trống để thả diều. Khi nắng chiều còn chưa tắt, các em đã hớn hở hối thúc mẹ cha đi thả diều. Hòa cùng tiếng cười đùa, tiếng gió là những cánh diều bay lượn trên không trung tạo nên khung cảnh vui tươi, náo nhiệt trong buổi chiều.
Vui là vậy, nhưng trò chơi thả diều cũng tiềm ẩn không ít nỗi lo, nguy hiểm rình rập. Theo đó, một số người thả diều gần đường dây điện, trạm biến áp, trong khu dân cư đông đúc.
Một số chọn thả diều sát lòng đường hoặc trên lòng đường. Có người thì thả diều sát mé sông không có lan can, rào chắn,… Và, “nở” theo số đông người thả diều là những quầy hàng thức ăn, nước uống di động bày bán trên vỉa hè, dưới lòng lề đường,…
Đã có những tai nạn đau lòng xảy ra từ việc thả diều. Đã có những bất an, những hành vi mất ATGT từ những người tham gia thả diều. Do đó, người thả diều mùa này cần chú ý đảm bảo ATGT và an toàn cho mình, cho người khác.
Bài, ảnh: TRƯỜNG AN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin