Người phụ nữ nằm trên giường bệnh là bà Nguyễn Thị Lẹ, 51 tuổi, hiện cư ngụ tại ấp Quang Phú, xã Hiếu Phụng- Vũng Liêm- Vĩnh Long.
Người phụ nữ nằm trên giường bệnh là bà Nguyễn Thị Lẹ, 51 tuổi, hiện cư ngụ tại ấp Quang Phú, xã Hiếu Phụng- Vũng Liêm- Vĩnh Long.
Từ hơn 2 năm nay, bà thường bị sốt cao kèm theo ói mửa nhưng do nhà quá nghèo nên cứ mua thuốc ngoài tiệm đem về uống cầm cự. Vài tháng gần đây, ngoài các triệu chứng trên, mình mẩy bà bị sưng phù, hai mắt cứ mờ dần, thân xác thì suy kiệt gầy gò,… Thấy bệnh tình càng nghiêm trọng, bà con chòm xóm động viên, giúp đỡ và khuyên bà nên đi bệnh viện, bác sĩ cho biết bà Lẹ bị suy thận mãn ở giai đoạn cuối và bị nhiễm trùng huyết rồi chuyển lên điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Hơn 5 tháng điều trị, tốn kém quá nhiều nên gia đình xin chuyển về Bệnh viện 121 Cần Thơ để tiếp tục điều trị, nhưng rồi cũng phải xin về nhà và hàng tuần phải sang bên Cần Thơ để lọc thận 3 lần, tốn kém cả triệu đồng.
Nhà bà rất nghèo, không có ruộng vườn, hai vợ chồng phải đi làm thuê kiếm sống qua ngày. Nay bà mắc phải căn bệnh ngặt nghèo này khiến gia đình càng lâm vào cảnh khốn khó. Ông Nguyễn Văn Sơn- chồng bà- cũng nay yếu mai đau sức khỏe rất kém nên không lao động được.
Nghe bà con hàng xóm nói em Nguyễn Văn An- con của ông bà- sắp phải bỏ học để đi tìm việc làm phụ giúp gia đình có tiền trị bệnh cho mẹ. Nghe chuyện ai cũng không khỏi chạnh lòng nhưng người thân và bà con chòm xóm đã vận động cứu giúp thời gian qua, nay không còn khả năng. An đang học lớp 11 và học rất khá. Em từng mơ ước mình sẽ được học cao hơn nữa để làm thầy giáo truyền đạt kiến thức lại cho các em nhỏ ở quê mình, nhưng để có thể thực hiện được ước mơ nhỏ bé này, mong bạn đọc gần xa chia sẻ, động viên và giúp đỡ em và gia đình. Mọi sự quan tâm giúp đỡ xin gửi về địa chỉ gia đình hoặc liên hệ Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long số 204/3 đường Phạm Hùng, Phường 9- TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: 070.3833853.
Bài, ảnh: NGUYỄN LỘC
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin