Nhịp đời qua ống kính

Làm đẹp đường nông thôn

Cập nhật, 09:33, Thứ Ba, 08/10/2019 (GMT+7)

Tranh thủ trời dịu mát, cô Trần Thị Biết (Ấp 11, xã Mỹ Lộc- Tam Bình) trồng cây hoa đỏ chạy dài 700m ở 2 bên Đường tỉnh 909.

 Cô Trần Thị Biết tranh thủ trời dịu mát trồng cây hoa đỏ chạy dài 2 bên đường ngang nhà.
Cô Trần Thị Biết tranh thủ trời dịu mát trồng cây hoa đỏ chạy dài 2 bên đường ngang nhà.

Cô Biết cười tươi: “Trồng cây thì là cao hơn, cây hoa đỏ thấp nhìn từng tầng xanh đỏ thấy thích mắt lắm. Khi làm lộ xong, 2 bên đường còn đất nên tui trồng hoa cho đẹp tuyến đường. Với lại, chính quyền cũng vận động trồng hoa nên ở đây người ta trồng nhiều lắm!”

Không chỉ trồng hoa làm đẹp tuyến đường, cô Biết còn chia sẻ: “Bà con ở đây ai cũng được vận động tham gia xây dựng nông thôn mới như vệ sinh môi trường, quét dọn tạo cảnh quan sạch đẹp, để rác đúng nơi quy định, còn phải xử lý rác thải đúng cách nữa. Người dân phải tích cực, cùng làm với Nhà nước để giữ vững xã nông thôn mới”.

Tin, ảnh: AN NHIÊN