Ao làng Umbul Ponggok tại Indonesia trở thành điểm du lịch hấp dẫn

Cập nhật, 14:54, Thứ Ba, 08/10/2019 (GMT+7)

 

Một du khách tạo dáng bên cạnh chiếc tivi tại hồ Umbul Panggok
Một du khách tạo dáng bên cạnh chiếc tivi tại hồ Umbul Panggok

 Một ao làng ở Indonesia đã trở thành điểm đến hút khách nhờ nỗ lực của người dân địa phương khi biến nơi này thành địa điểm chụp ảnh độc đáo.

Umbul Ponggok là hồ nước có chiều ngang 20m, rộng 50m nằm tại trung tâm Java, hồ nước này là niềm tự hào của người dân địa phương với làn nước trong vắt, rất nhiều cá đầy màu sắc cùng với một loạt các đạo cụ độc đáo được đặt dưới đáy hồ.

Khách du lịch kéo đến hồ Umbul Panggok để chụp ảnh với những dáng hài hước
Khách du lịch kéo đến hồ Umbul Panggok để chụp ảnh với những dáng hài hước

Với phí vào cửa là 1 USD, du khách có thể ngâm mình dưới lòng hồ nước và thỏa thích tạo dáng chụp ảnh cùng với các đồ vật như xe trượt tuyết, lều trại, xe máy và tivi. 

Khách du lịch khi tới đây có thể thuê máy ảnh chụp dưới nước hoặc trả tiền chụp ảnh cho nhiếp ảnh gia lặn biển để có được những bức ảnh đẹp. 

Tài khoản Instagram của địa điểm du lịch này hiện có hơn 40.000 người theo dõi với nhiều bức ảnh dưới nước thú vị được được du khách đăng tải hằng ngày. 

Ngay cả Tổng thống Indonesia, ông Joko Widodo, cũng tỏ ra rất thích thú với địa điểm du lịch này. Ông đã đăng tải bức ảnh một vị khách du lịch đang tạo dáng lái xe máy dưới nước lên trang Instagram cá nhân. 

Umbul Ponggok hiện là điểm du lịch hấp dẫn thu hút hơn 40,000 người theo dõi trên trang Instagram
Umbul Ponggok hiện là điểm du lịch hấp dẫn thu hút hơn 40,000 người theo dõi trên trang Instagram

15 năm trước, đây là một cái ao bẩn và ô nhiễm được người dân địa phương sử dụng để tắm và giặt quần áo. Ponggok là một ngôi làng nghèo với tỷ lệ thất nghiệp cao, những người dân may mắn hơn thì có việc làm tại trang trại hoặc mỏ đá địa phương. 

15 năm trước, đây là ao làng bẩn và ô nhiễm nhưng hiện nay đã được cải tạo làm sạch và phát triển du lịch
15 năm trước, đây là ao làng bẩn và ô nhiễm nhưng hiện nay đã được cải tạo làm sạch và phát triển du lịch

Nhưng đến năm 2006, ông Junaedi Mulyono, vị trưởng làng mới được bầu tại Ponggok, đã nhận ra tiềm năng du lịch rộng mở của Umbul Ponggok nếu được cải tạo sạch sẽ, vì đây là nơi tập trung dòng chảy của hơn 40 con suối tự nhiên. 

Ông đã thuyết phục người dân địa phương đầu tư vào việc làm sạch ao và biến nơi đây thành địa điểm thu hút khách du lịch. 

Kết quả là dân làng đã góp tiền thành lập dự án du lịch Tirta Mandiri và biến cái ao làng thành nơi gặt hái bộn tiền. Hiện nay, người dân Ponggok sở hữu gần 40% cổ phần của Umbul Ponggok, nhiều người kinh doanh bằng cách bán đồ lưu niệm, quần áo và thực phẩm xung quanh địa điểm du lịch. 

Ông Mulyono trả lời Báo South China Morning Post: “Ban đầu nhiều người dân còn lưỡng lự trong việc đầu tư, nhưng sau khi nhận thấy tiềm năng phát triển du lịch của ao làng, họ đã thay đổi quyết định.

Sự xuất hiện của lượng lớn khách du lịch tới Umbul Ponggok giúp phát triển kinh tế tại ngôi làng này"./.

Theo Daily Mail/VOV