Cho đến nay, Bình Tân vẫn chưa có bệnh viện tuyến huyện. Tuy nhiên, bằng nhiều cách làm hay, Bình Tân đã phát huy tốt vai trò tuyến đầu của các trạm y tế xã, cũng như việc đào tạo nguồn tại chỗ và kết hợp tốt với Đông y; nên công tác chăm sóc sức khỏe người dân đạt nhiều kết quả khả quan.
Cho đến nay, Bình Tân vẫn chưa có bệnh viện tuyến huyện. Tuy nhiên, bằng nhiều cách làm hay, Bình Tân đã phát huy tốt vai trò tuyến đầu của các trạm y tế xã, cũng như việc đào tạo nguồn tại chỗ và kết hợp tốt với Đông y; nên công tác chăm sóc sức khỏe người dân đạt nhiều kết quả khả quan.
Nguồn thuốc ở các trạm y tế xã luôn bảo đảm phục vụ công tác điều trị cho bệnh nhân.
Bác sĩ Võ Thanh Long- Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bình Tân cho biết: Các địa phương khác có bệnh viện huyện, nên khi có bệnh nặng sẽ có xe đi cấp cứu ngoại viện, còn Bình Tân thì thiếu trang thiết bị này. Mặc dù không có bệnh viện huyện, nhưng Bình Tân vẫn đảm bảo tốt việc cấp cứu bệnh nhân 24/24 giờ.
Từ việc xã hội hóa, nên địa phương hiện có đến 3 xe cấp cứu. Các xe cấp cứu từ thiện này sẵn sàng phục vụ bất kể ngày đêm, khi có thông tin từ các trạm y tế xã hoặc có điện thoại yêu cầu từ người dân.
Hiện nay, đã vận động được một số tiền tương đối, đang tiếp tục vận động thêm để sắp tới có thêm 1 xe cấp cứu mới. Đây là một nguồn trang thiết bị quan trọng, góp phần đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe người dân, mà không phải địa phương nào cũng có được.
Tuy nhiên, nguồn nhân lực mới là cái vốn quý của ngành y tế địa phương. Hiện Bình Tân có bác sĩ phủ đều 11 trạm y tế xã; trong đó, có đến 7 bác sĩ chuyên khoa 1. Có trạm có tới 2 bác sĩ như các xã: Thành Trung, Thành Đông, Thành Lợi. Đặc biệt, Trạm Y tế xã Mỹ Thuận có đến 3 bác sĩ.
Nếu cứ thụ động trông chờ, kêu gọi đội ngũ bác sĩ mới ra trường, thì chắc chắn rằng còn lâu các địa phương vùng nông thôn mới có được lực lượng mạnh, đồng đều như thế. Mà nếu có người từ nơi khác về, thì không chắc gì họ sẽ gắn bó lâu dài với địa phương trong hoàn cảnh khó khăn và sự đãi ngộ, nguồn thu nhập còn quá thấp, bấp bênh như hiện nay.
Giải quyết bài toán nan giải này, Bình Tân đã mạnh dạn đưa người tại chỗ đi đào tạo. Chấp nhận “khoảng trống” lực lượng trong khoảng thời gian dài. Người còn lại sẽ “bao sân”, làm choàng việc cho người đi học. Hiện nay, ngành y tế Bình Tân vẫn tiếp tục đưa người đi đào tạo theo hướng này. Chấp nhận khó khăn tạm thời, nhưng hướng đi này sẽ bảo đảm nguồn nhân lực lâu dài, ổn định.
Do đó, không phải ngẫu nhiên, mà Bình Tân và Bình Minh là 2 địa phương có bệnh sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng thấp nhất của tỉnh Vĩnh Long.
Theo bác sĩ Võ Thanh Long: “Ngành y tế Bình Tân tiếp tục nâng cao năng lực, chất lượng chuyên môn, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, kỹ thuật tiên tiến vào công tác khám chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng và đa dạng về bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân.
Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe và thực hiện chuẩn quốc gia y tế dự phòng; kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm, tích cực triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh; giám sát, theo dõi, khống chế, xử lý kịp thời không để dịch bệnh bùng phát, lây lan trong cộng đồng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội”.
Trạm y tế khang trang, sạch, đẹp của xã Tân Quới.
Thực tế tại Trạm Y tế xã Tân Quới, chúng tôi nhận thấy các y- bác sĩ phục vụ bệnh nhân tận tình, chu đáo, thân tình như chăm sóc chính người thân trong gia đình vậy. Cụ Phan Văn Lân (95 tuổi, ở ấp Tân Lợi) tự mình chống gậy đến khám bệnh, được bác sĩ Trưởng Trạm Y tế Nguyễn Thị Hồng Lê thăm khám.
Cụ Lân tươi cười bảo: “Tuổi cao mà, nên vài ba bữa lại sục sịt. Tui thường tới đây khám bệnh, riết rồi quen, mấy cô chú ở đây biết rành tên tuổi, địa chỉ của tui. Được cái, bác sĩ ở đây “mát tay” lắm, cho thuốc là hết bệnh liền, lại rất tận tình, chu đáo, tiếp đón người bệnh ân cần, hòa nhã”.
Ra về, cụ Lân còn được bác sĩ dìu xuống mấy bậc thang. Một hình ảnh đẹp của những thầy thuốc ở nông thôn! Vậy mới thấy đội ngũ thầy thuốc có đức, có tài trong ngành y tế của ta hiện nay không phải là hiếm hoi, như nhiều người thường nghĩ.
Bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Lê khám bệnh cho cụ Phan Văn Lân.
Do chưa có bệnh viện huyện, nên hiện nay, Trung tâm Y tế huyện Bình Tân trực tiếp quản lý nguồn thuốc, thông qua hợp đồng với Công ty Dược Vĩnh Long, từ gói thầu chung của cả tỉnh, các công ty chịu trách nhiệm cung cấp từng mặt hàng.
Mỗi tháng, các xã sẽ dự trù nguồn thuốc báo cáo về trung tâm xem xét phù hợp, sẽ ký chuyển về chi nhánh đặt ở Bình Minh. Trong vòng không quá 3 ngày, nguồn thuốc theo yêu cầu sẽ được chuyển đến từng trạm y tế xã. Hình thức này giúp tiết kiệm được phí vận chuyển của cơ sở, vừa rất thuận lợi trong công tác điều trị.
Cùng với đội các y- bác sĩ có chuyên môn cao tại các trạm y tế xã, Bình Tân còn có lợi thế là sự phát triển mạnh mẽ của lực lượng thu hái, sưu tầm thuốc Nam, luôn đi đầu cả tỉnh trong nhiều năm qua.
Cho nên, dù là vùng nông thôn, địa bàn khó khăn, nhưng Bình Tân vẫn đảm bảo tốt công tác phòng chống và khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn. Dự kiến đến cuối năm 2014, công trình bệnh viện huyện Bình Tân sẽ được hoàn thành, góp phần tốt hơn trong công tác chăm sóc, điều trị bệnh cho người dân trên địa bàn.
6 tháng, ngành y tế Bình Tân đã thực hiện khám chữa bệnh cho 81.821 lượt bệnh nhân. Trong đó, khám BHYT 42.992 lượt bệnh nhân; chuyển tuyến trên 2.169 lượt bệnh nhân; khám Đông y: 23.370 lượt bệnh nhân; hốt 28.977 thang thuốc; châm cứu 8.917 lượt bệnh nhân.
|
Bài, ảnh: QUANG THUẦN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin