Em không biết mình đã sai chỗ nào... Chỉ là em thích người đó. Lúc đầu bạn ấy cũng tốt với em lắm, nhắn tin mỗi tối, gọi em là “công chúa nhỏ”. Em thấy tim mình mềm ra từng chút. Em tin bạn ấy, như thể đó là một điều đúng đắn nhất mà trái tim em từng chọn.
Khi bạn ấy xin ảnh bán khỏa thân em chụp kỷ niệm tuổi thanh xuân, em đã do dự. Nhưng bạn ấy nói yêu em, hứa giữ kín. Em sợ bạn giận, sợ mất đi người đầu tiên từng khiến em thấy mình “đặc biệt” nên đã cho. Em không biết khoảnh khắc em bấm nút gửi đi, có phải cũng là khoảnh khắc em mất đi cả niềm tin, lòng tự trọng và giấc mơ con gái. Rồi mọi chuyện xảy ra nhanh quá. Bạn ấy khoe với bạn bè. Ảnh em bị tung ra. Những tin nhắn trêu chọc, ánh mắt người ta nhìn em, tiếng xì xào sau lưng. Em thấy mình như tội phạm, như một thứ rác rưởi bị vứt ra ngoài đường. Em chỉ muốn biến mất.
Em đã từng là một cô gái hồn nhiên, vậy mà giờ đây em chỉ là một con bé ngốc nghếch bị đem ra làm trò cười. Em không biết có ai tin em nữa không. Em chỉ mong có ai đó nói với em rằng, em vẫn còn là em và em xứng đáng được bảo vệ.
Em gái nhỏ
Hoa Hồng đọc thư điện tử của em giữa một buổi chiều có mưa. Những dòng em viết như từng giọt rơi xuống, lạnh buốt run rẩy và chứa đựng cả một nỗi đau không dễ gọi thành tên. Em mới 15 tuổi- cái tuổi đáng lẽ nên dành để ngồi bên cửa sổ lớp học, mơ mộng một chút về một ai đó, chứ không phải là nỗi sợ bị tổn thương đến tận cùng như em đang trải qua.
Em nói em yêu. Điều đó không sai, cũng chẳng có gì phải xấu hổ. Tuổi 15 là lúc trái tim bắt đầu biết rung động, biết ấm lên vì một ánh nhìn. Yêu không làm em sai. Điều làm em tổn thương là em đã tin tưởng một người không xứng đáng.
Khi em bị phản bội và ảnh nhạy cảm bị tung lên mạng, chị biết điều đầu tiên em cảm thấy là sợ hãi. Sợ ánh mắt người thân, bạn bè, sợ cả chính mình khi soi gương. Nhưng em đừng nghĩ chỉ mình sai. Người sai là người đã lạm dụng lòng tin của em, phản bội sự trong trẻo nơi trái tim em để phục vụ cho sự ích kỷ và tàn nhẫn của họ.
Điều em cần làm bây giờ là ngừng đổ lỗi cho bản thân. Trong chuyện này, em vẫn là nạn nhân. Hãy tìm một người lớn mà em có thể tin tưởng, như mẹ, chị gái, cô giáo hoặc chuyên viên tâm lý học đường để chia sẻ và nếu ảnh của em đang lan truyền, hãy báo với người lớn ngay để có sự can thiệp pháp lý. Luật pháp hiện nay có những quy định rõ ràng về việc bảo vệ trẻ vị thành niên và xử lý các hành vi phát tán hình ảnh trái phép.
Đừng cố gắng chịu đựng một mình! Em không cô đơn đâu. Việc chia sẻ không làm em yếu đuối, mà là một hành động dũng cảm, em nhé! Cũng đừng vội khép tim mình. Tình yêu đầu đời không sai, chỉ là em đã đặt niềm tin sai người. Sẽ có lúc trái tim em được chữa lành, dịu dàng hơn và một ai đó tử tế sẽ biết cách giữ nó bằng hai tay đầy trách nhiệm.
Em có thể bước ra khỏi vùng tối này, từng chút một, bằng sự kiên cường của mình và bằng những bàn tay đang sẵn sàng giúp em. Nếu em muốn, Hoa Hồng sẽ lặng lẽ nhưng kiên nhẫn, để lắng nghe thêm bất cứ khi nào em muốn kể.
HOA HỒNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin