Hoa Hồng trò chuyện:
Có nên buông tay?

14:13, 01/05/2025

Hoa Hồng thân mến,

Em là một người vợ đang đứng giữa ranh giới của chịu đựng và buông bỏ. Chồng em là người giỏi nói, nhưng không giỏi làm. Anh hứa nhiều, nhưng lời nói như gió thoảng, còn việc thì làm cho có, làm qua loa, đôi khi còn chẳng buồn động tay.

Ở ngoài, ai cũng khen anh vui vẻ, hoạt bát, lịch sự. Anh hay cười, biết đối nhân xử thế, luôn cư xử nhã nhặn với người ngoài. Nhưng ở nhà, em mới thấy một con người khác: cục cằn, nóng nảy, thô lỗ, thậm chí thiếu tôn trọng em trong từng câu nói nhỏ nhặt. Những việc chung trong gia đình, anh thường lẩn tránh hoặc giao phó hết cho em. Em đã nhẫn nhịn nhiều năm, nhưng càng sống chung, em càng thấy mình như một cái bóng trong chính cuộc hôn nhân của mình.

Nhiều lúc em tự hỏi, phải chăng vì mình quá cam chịu nên mới khiến anh xem thường? Em muốn ly hôn. Em muốn được sống một cuộc đời không bị xem là nơi trút bực dọc. Em còn trẻ, còn sức sống, còn mơ ước… nhưng liệu như vậy có phải là ích kỷ không, khi người đời vẫn quen nhìn hôn nhân là nơi phải chịu đựng và hy sinh?

hamytrannguyenxx@gmail.com

Bạn thân mến,

Trước hết, Hoa Hồng muốn nói rằng: bạn không ích kỷ. Người vợ muốn sống một đời tử tế, muốn được tôn trọng, được dịu dàng, được thở ra nhẹ nhõm mỗi ngày- điều đó không có gì là sai.

Hôn nhân là nơi để cùng nhau trưởng thành, là nơi bồi đắp, không phải là nơi để một người sống theo kiểu hai mặt- ngoài đường thì tử tế, về nhà thì trút giận lên người bạn đời. Nếu chồng bạn chỉ lịch sự với thiên hạ mà lại tệ bạc với chính người gần gũi nhất, đó không phải là mẫu người tử tế. Đó là người sống vì sĩ diện, không sống vì tình.

Bạn đã cố gắng, đã nói chuyện, đã nhẫn nhịn. Nhưng, nếu bạn cứ tiếp tục kéo dài sự cam chịu ấy, bạn không chỉ đánh mất chính mình mà còn làm méo mó luôn hình ảnh người phụ nữ trong mắt con cái, nếu bạn có con. Chúng sẽ học theo rằng: yêu là chịu đựng, là nhịn nhục, là không dám sống đúng với mong muốn của mình.

Ly hôn không phải là thất bại. Nó là một hành động đầy tỉnh táo và can đảm nếu cuộc hôn nhân ấy đã không còn cho bạn sự bình yên. Làm lại cuộc đời không dễ, nhưng sống mãi trong một cuộc hôn nhân lệch lạc thì cái giá phải trả còn lớn hơn- đó là tuổi xuân, lòng tự trọng và cả khả năng yêu thương của chính bạn.

Nếu bạn biết rõ mình đã cố hết sức, thì việc buông tay không phải là trốn chạy, mà là lựa chọn một cách sống xứng đáng hơn. Và đôi khi, chính việc dám buông ấy mới là điều giúp bạn thật sự bắt đầu lại, một cách đầy bản lĩnh và rạng rỡ.

HOA HỒNG
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh