Sau những cuộc hôn nhân (HN) đổ vỡ, người ta vẫn thường hay thương cảm và nói về những khó khăn của người phụ nữ, nhưng cũng có không ít những người đàn ông sau ly hôn (LH) phải sống trong sự hối tiếc, đau khổ, mất phương hướng trong cuộc sống.
![]() |
Hôn nhân hạnh phúc lâu dài là phải trân trọng, nuôi dưỡng mỗi ngày. Ảnh minh họa |
Từ sau khi LH, anh V.N. dọn về nhà cha mẹ anh ở tạm, để lại căn nhà riêng cho 3 mẹ con sống. Từ đó đến nay đã hơn 3 năm, người thân, hàng xóm luôn thấy anh sống trong buồn bã, lầm lũi một mình, hết giờ làm là thường đi nhậu đến khuya mới về. Cha mẹ anh có khuyên can thì cũng chỉ phần nào, lại tuổi già sức yếu không thể lo nhiều cho con đã ngoài 40 tuổi. Nguyên nhân LH cũng vì lỗi của anh nhiều.
Trước đây anh mải mê dành thời gian hết cho công việc, còn mê tụ tập bạn bè, không quan tâm nhiều đến vợ con. Gia đình giao hết cho vợ chăm lo. Qua năm tháng, chị vợ đã hết tình cảm, yêu cầu LH dù anh có hòa giải hứa hẹn như thế nào cũng không được.
Hai đứa con dĩ nhiên chọn sống với mẹ vì chỉ có mẹ gần gũi lo lắng nhiều hơn. Mọi chuyện không thể cứu vãn, là người có lỗi anh đành để lại căn nhà cho mẹ con họ, ra đi một mình.
Những năm tháng sống vất vưởng sau LH anh mới thấm thía thế nào là mái ấm gia đình, hàng đêm về cô đơn một mình trong căn phòng nhỏ anh thấy mình vô dụng, thất bại trong cuộc đời. Từ một người vui vẻ, hòa nhã với mọi người, giờ anh luôn trầm buồn, ít nói ngay cả với cha mẹ. Bản thân anh cũng không muốn trở thành gánh nặng của họ nhưng hiện tại cuộc sống anh cũng không biết đi về đâu.
Anh T.A. cũng thế, sau LH, vợ con dọn về nhà ngoại, bỏ lại anh cô đơn lẻ loi trong căn nhà rộng. Hai vợ chồng không thể cứu vãn vì quá nhiều mâu thuẫn, nhiều xung đột dẫn đến cạn tình, hơn nữa anh còn “léng phéng” với người khác, khiến họ lập tức LH ngay.
Cuộc sống sau LH của anh T.A. là chuỗi ngày đầy buồn chán và hối hận, hối tiếc vì bản thân không biết trân trọng hạnh phúc gia đình, không nuôi dưỡng tình cảm vợ chồng để đánh mất vợ, xa luôn đứa con nhỏ. Hàng ngày, hàng xóm thấy anh đi sớm về khuya, về tới là đóng cửa ở trong nhà không muốn giao lưu với ai.
Tối về thì lúc mua hộp cơm, có khi shipper giao đồ ăn tới, nước uống cũng mua thùng, bản thân anh không biết nấu nướng chăm sóc nhà cửa một chuyện gì. Thỉnh thoảng mẹ ruột anh tới thăm nom, dọn dẹp nhà cửa và than vãn cùng hàng xóm, lo lắng cho tương lai của anh không biết sống như thế nào cho ổn...
Không thể phủ nhận đối với những cuộc HN không còn tình yêu, không còn chấp nhận được nhau thì đường ai nấy đi là điều hiển nhiên. Và sau khi LH, nhiều người đàn ông trở nên thoải mái, tự do, tập trung vào phát triển sự nghiệp. Họ cẩn trọng, lý trí, trưởng thành và chín chắn hơn. Họ dành thời gian nhìn lại những sai lầm trong quá khứ để tìm cách sửa chữa, đối xử tốt hơn với những người đến sau.
Đôi khi, chính sự kinh nghiệm, từng trải của họ trong HN lại là điều khiến đàn ông trở nên thu hút. Đây cũng là nguyên nhân đàn ông thành đạt vững vàng sau LH rất dễ dàng có bóng hồng khác bên cạnh. Bên cạnh đó thì cũng có không ít những đấng mày râu sau LH, cuộc đời tụt dốc không phanh, không còn sức chiến đấu với cuộc đời, chỉ sống tạm bợ cho qua ngày tháng.
Sau LH dù là phụ nữ hay đàn ông cũng đều phải đối mặt với những tổn thương về mặt tâm lý. Khác với tâm lý của phụ nữ, đàn ông sau LH thường sẽ trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Có thể thời gian đầu sau LH chính là khoảng thời gian mà đàn ông thích nhất. Khi không phải nghe những lời phàn nàn, sự khó chịu từ vợ, họ thực sự tự do và thoải mái tận hưởng cuộc sống theo cách riêng.
Nhưng sau một thời gian khi cảm giác tự do, thoải mái qua đi, diễn biến tâm lý đàn ông sau LH tiếp theo đó là cảm thấy trống vắng, cô đơn khi mất đi sự hiện diện của người phụ nữ trong gia đình. Khi thiếu vắng vợ, họ phải tự mình làm tất cả mọi việc từ dọn nhà, nấu cơm cho đến giặt giũ, mua sắm...
Việc phải tự mình làm hết những việc nội trợ này bên cạnh công việc kiếm tiền khiến họ cảm thấy mệt mỏi, hụt hẫng và tiếc nuối. Cảm giác tiếc nuối này càng tăng cao khi họ thấy những gia đình hạnh phúc có vợ trong bếp nội trợ, có vợ chăm sóc hàng ngày. Sau khi LH, người đàn ông sẽ có lúc nhớ con, muốn gặp gỡ chúng nên cảm giác hụt hẫng và tiếc nuối càng tăng lên.
Bên cạnh những cảm xúc ngổn ngang, hụt hẫng, đàn ông sau LH còn xuất hiện cảm giác cô đơn dai dẳng. Chính vì tâm lý trống vắng này nên thay vì trở về nhà sau mỗi giờ tan làm, họ sẽ liên tục đi gặp gỡ bạn bè hay thậm chí là lao vào công việc, họ khiến bản thân mình trở nên bận rộn hơn để quên đi cuộc HN đã qua. Cảm xúc tâm lý bất ổn ở đàn ông có thể kéo dài trong vòng vài tháng, vài năm hoặc lâu hơn.
Suy cho cùng, LH không còn là chuyện hiếm ở thời buổi hiện tại. Dù là đàn ông hay phụ nữ, mỗi người khi bước ra khỏi một cuộc HN đều có những tổn thương và cách lựa chọn bắt đầu cuộc sống mới khác nhau. Hai người tiến tới HN là cả một quá trình yêu và tìm hiểu nhau, vì thế mỗi người đều phải trân trọng, cố gắng vun đắp, nuôi dưỡng cuộc HN hạnh phúc, cũng là một phần trách nhiệm với con cái.
Trẻ phải có đủ tình yêu thương của cha mẹ và sự quan tâm chăm sóc của gia đình thì mới phát triển tốt. Đàn ông hay phụ nữ đều có những khoảng lặng yếu đuối trong tâm hồn, đều cần có người bạn đồng hành chân thành, hết lòng chia sẻ với nhau, cùng nhau bước vững vàng hơn trên con đường tương lai, đừng dễ dàng từ bỏ nhau để rồi hối tiếc.
Bài, ảnh: LAM NGỌC
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin