Hoa Hồng trò chuyện:
Ám ảnh một nỗi sợ... Hoa Hồng thân mến,

09:26, 17/04/2025

Em đang học lớp 10. Trong khi bạn bè cùng trang lứa bận rộn với chuyện học hành, vui chơi và mơ mộng về tương lai, thì em lại luôn sống trong cảm giác nơm nớp lo sợ.


Từ nhỏ, em đã lớn lên trong một gia đình đầy tiếng cãi vã. Ba mẹ em không đánh nhau, nhưng lời qua tiếng lại, lớn giọng, sự lạnh nhạt và những cái đóng cửa thật mạnh đã trở thành âm thanh quen thuộc trong mỗi bữa cơm, mỗi đêm khuya. Em từng mong chỉ cần một ngày trôi qua mà nhà mình không có gì ầm ĩ, thì đó đã là một ngày hạnh phúc.


Em hay thức giấc lúc nửa đêm chỉ vì tiếng thở dài của mẹ, hay vì giọng ba gằn lên vì một điều gì đó rất nhỏ nhặt. Em chưa từng thật sự thấy bình yên trong chính căn nhà vốn người ta gọi là “tổ ấm”. Và em cũng chưa bao giờ dám chia sẻ điều này với ai, vì em sợ bị thương hại.


Gần đây, em thấy mình bắt đầu nghĩ đến chuyện muốn thoát khỏi nơi đó. Muốn được sống xa, tự lập, rời khỏi những âm thanh làm mình đau lòng. Nhưng cứ nghĩ đến mẹ, em lại chùn bước. Mẹ không mạnh mẽ, mẹ cần em, mà em cũng thương mẹ nhiều lắm. Em không biết mình phải làm gì cho đúng nữa.


Thái Khoa


Em thân mến, em không có lỗi khi tuổi thơ bị phủ lên bởi những đám mây đen đến từ người lớn. Điều đau lòng nhất đối với Hoa Hồng là khi một đứa trẻ phải học cách chịu đựng và trưởng thành trong một mái nhà vốn dĩ là nơi để yêu thương. Nhưng, em đã đi qua được từng ngày như thế. Điều đó cho thấy em là một người đầy nghị lực và giàu tình cảm.


Cảm giác bất an, muốn rời xa rồi lại quay về vì tình thương là rất thật, rất người. Nhưng em ơi, thương mẹ không có nghĩa là em phải giam mình trong nỗi buồn triền miên. Thương mẹ, đôi khi là phải mạnh mẽ để cho mẹ thấy em cũng cần được sống một cuộc đời lành lặn, khỏe mạnh cả thể xác lẫn tinh thần.


Em hãy bắt đầu bằng cách chăm sóc bản thân trước, xây dựng một tương lai vững vàng. Học giỏi, rèn luyện kỹ năng sống, đọc nhiều sách để hiểu thêm về cảm xúc con người. Khi em đủ trưởng thành và độc lập, em có thể đỡ đần mẹ bằng những cách sâu sắc hơn, ví dụ như một căn nhà yên ổn, một không gian không có tiếng cãi vã, một đời sống tinh thần nhẹ nhàng hơn cho cả hai.


Nếu có ai đó đáng để em cố gắng, thì trước tiên phải là chính em. Vì chỉ khi em đứng vững, mẹ mới có thể dựa vào em. Đừng sợ nếu trong lòng em có nhiều mâu thuẫn, miễn là em không tắt đi ước mơ sống hạnh phúc. Hoa Hồng tin, rồi em sẽ thoát khỏi nỗi sợ của tuổi thơ, và viết lại một chương đời nhiều ánh sáng hơn cho chính mình và cả mẹ em nữa.

HOA HỒNG
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh