Khi lòng tin vỡ vụn

13:07, 13/03/2025

(VLO) Hoa Hồng thân mến! Tôi năm nay 34 tuổi, là vợ của một người tài xế xe tải đường dài. Chúng tôi đã có với nhau 2 mặt con, nhưng cuộc hôn nhân này đã tan vỡ từ khi nào rồi.

Chồng tôi không còn là người đàn ông tôi từng yêu nữa. Anh sa vào bài bạc, rượu chè, trai gái. Tôi đã khóc, đã van xin, đã tha thứ không biết bao nhiêu lần. Tôi cứ nghĩ rằng nếu mình cố gắng, nếu mình nhẫn nhịn, một ngày nào đó anh sẽ thay đổi, sẽ nhìn lại mà thương vợ thương con. Nhưng không, anh ngày càng đi xa hơn.

Tuần trước, anh trở về nhà và nói với tôi một chuyện như sét đánh ngang tai: anh có con riêng ở miền Trung, và bây giờ muốn đưa đứa bé về nuôi. Tôi đã im lặng suốt mấy ngày. Tôi không còn giận dữ hay gào khóc như trước nữa, mà chỉ cảm thấy một nỗi đau lạnh lẽo tràn vào lòng. Tất cả những năm tháng tôi cố níu kéo, tất cả những hy vọng mong manh tôi còn giữ lại, phút chốc vỡ vụn.

Tôi từng nghĩ sẽ ly hôn, nhưng còn thương anh nên cứ chần chừ mãi. Giờ đây, tôi không còn biết mình phải làm gì nữa. Tôi không muốn con mình phải sống trong một gia đình đổ vỡ, nhưng nếu tiếp tục, liệu tôi còn chịu đựng được đến bao lâu?

Hoa Hồng ơi, tôi phải làm gì đây?

Mỹ Hằng

Đọc những dòng tâm sự của bạn, Hoa Hồng cảm nhận rõ nỗi đau và sự tổn thương mà bạn đã chịu đựng suốt bao năm qua. Nhưng có một sự thật mà bạn cần đối diện: tình yêu không thể tồn tại mãi mãi nếu nó chỉ đến từ một phía.

Bạn đã tha thứ, đã nhẫn nhịn, đã cố gắng níu giữ. Nhưng đổi lại, anh ấy không chỉ phản bội bạn về tinh thần mà còn tạo ra một vết nứt không thể hàn gắn trong cuộc hôn nhân này.

Đứa con riêng của anh ấy không có lỗi, nhưng sự tồn tại của nó là kết quả của sự phản bội mà bạn phải gánh chịu. Và việc anh ấy ngang nhiên muốn đưa đứa trẻ về nuôi không phải là vì hối lỗi, mà chỉ là một cách để ép bạn chấp nhận mọi sai lầm của anh ấy mà thôi.

Lúc này, bạn cần tự hỏi mình: nếu tiếp tục sống trong cuộc hôn nhân này, bạn có còn hạnh phúc không? Bạn có còn tin vào người đàn ông này không? Và quan trọng nhất, bạn có đang tự làm tổn thương chính mình không?

Ly hôn không phải là điều dễ dàng, nhưng đôi khi, đó là lựa chọn duy nhất để bạn tìm lại chính mình. Con bạn cần một người mẹ mạnh mẽ, một người mẹ có thể dạy chúng về lòng tự trọng và cách yêu thương bản thân, chứ không phải một người mẹ luôn sống trong tổn thương và tuyệt vọng.

Bạn xứng đáng với một cuộc đời khác- một cuộc đời mà ở đó, bạn không phải đau đớn vì một người không còn xứng đáng với tình yêu của mình nữa. Hãy dứt khoát, vì sự bình yên của chính bạn và của những đứa con mình.

HOA HỒNG

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh