HOA HỒNG TRÒ CHUYỆN:
Tình yêu có phải là canh bạc?

07:24, 06/02/2025

Hoa Hồng thân mến, tôi năm nay 36 tuổi, lần đầu biết yêu. Cuộc đời tôi trước giờ chỉ xoay quanh công việc, gia đình và những trách nhiệm chưa bao giờ vơi bớt. Tôi từng nghĩ mình chẳng cần tình yêu, hay ít nhất nó cũng không cần thiết đến mức khiến tôi phải bận lòng.


Nhưng rồi có một người xuất hiện, dịu dàng và kiên nhẫn. Anh ấy khiến tôi cảm nhận được thứ cảm giác mà tôi chưa từng trải qua: được mong nhớ, được quan tâm, được nhìn bằng ánh mắt đầy trìu mến. Thế nhưng tôi sợ. Tôi đã chứng kiến quá nhiều người xung quanh bị tổn thương vì tình yêu, những cuộc hôn nhân đổ vỡ, những lời hứa rơi vào lãng quên. Tôi sợ mình sẽ yêu quá nhiều rồi trở thành người bị bỏ lại. Tôi sợ rằng, chỉ vì một phút yếu lòng, tôi sẽ đánh mất cả chính mình.


Tôi có nên tin vào tình yêu không? Hay đây cũng chỉ là một canh bạc, mà phần thua luôn thuộc về người yêu nhiều hơn?


minhhanhle@xxxx@gmail.com


Bạn thân mến, yêu lần đầu ở tuổi 36 không phải là điều gì đáng sợ, mà ngược lại, đó là một điều may mắn. Bạn yêu khi bạn đã đủ trưởng thành để hiểu lòng mình, đủ tỉnh táo để không mù quáng và cũng đủ mạnh mẽ để biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra, bạn vẫn sẽ ổn.


Có thể bạn từng chứng kiến nhiều câu chuyện buồn về tình yêu, nhưng đó không phải là tất cả. Người ta rời bỏ nhau vì nhiều lý do, nhưng cũng có những tình yêu bền vững theo năm tháng. Sự sợ hãi sẽ chẳng thể bảo vệ bạn khỏi tổn thương, nó chỉ khiến bạn có thể bỏ lỡ những điều đẹp đẽ đáng được trải nghiệm.


Hãy để mình yêu với một trái tim rộng mở, nhưng đừng đặt cả cuộc đời vào một mối quan hệ. Tình yêu không phải là canh bạc nếu bạn biết giữ lấy chính mình. Bạn không cần vội vã, cũng không cần quá lý trí đến mức khước từ cảm xúc. Chỉ cần lắng nghe bản thân, tận hưởng tình yêu như một điều đẹp đẽ mà cuộc đời mang đến, thay vì một thử thách phải vượt qua.


Dù kết quả có ra sao, bạn vẫn sẽ là chính mình. Và như thế, bạn chưa bao giờ thua cả.


HOA HỒNG
 

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh