Cuộc tình không công khai

15:58, 20/02/2025

Nhiều người yêu đương rất hay phô trương, “flex” mọi thứ trên mạng xã hội để bạn bè ngưỡng mộ; ngược lại cũng có rất nhiều cuộc tình thầm lặng, bị giấu đi, những “cuộc tình không tên”...

Một mối quan hệ công khai luôn chân thành và nghiêm túc. Ảnh minh họa
Một mối quan hệ công khai luôn chân thành và nghiêm túc. Ảnh minh họa


T.V. đang trong mối quan hệ yêu đương hơn 4 năm nay, tuy nhiên chuyện yêu đương của V. lại chẳng có mấy người biết rõ. Những người thân thiết trong cuộc sống hàng ngày thì biết lờ mờ nhưng cũng chưa bao giờ được nghe công khai giới thiệu chính thức. Trên trang cá nhân của V. hay của người ấy cũng tuyệt nhiên không có hình ảnh nào hai người bên nhau. Khi mới quen và yêu nhau vì biết đối phương trầm ổn kín tiếng nên V. nghe theo ý muốn anh ta không công khai rầm rộ, chỉ hai ta biết là đủ.

Tuy nhiên theo thời gian, cứ yêu đương giấu giếm, sợ mọi người biết, sợ này sợ kia, khiến V. cảm thấy mệt mỏi và thất vọng. Điều mà V. cảm thấy buồn nhất đó là chừng ấy thời gian quen nhau cũng không phải là ngắn nhưng tuyệt nhiên anh ta chưa bao giờ giới thiệu chính thức cô với gia đình, bạn bè thân của anh, đây cũng là chuyện làm cô thấy tổn thương, ngày càng thất vọng, mất niềm tin vào cuộc tình này. Khi yêu anh, V. đã chịu phần thiệt hơn khi chính cô là người thể hiện sự mến mộ người đàn ông phong độ bảnh bao này trước.

Hai người là đối tác trong công việc thường xuyên gặp nhau, nên qua thời gian quen biết khi nhận thấy tình ý của cô, anh ta đã chủ động muốn cô là bạn gái anh. Khỏi cần đợi lâu, không giấu được tình cảm của mình, V. đồng ý. Thế nhưng theo ý anh ta, họ yêu trong thầm lặng, trong công việc có gặp nhau cũng sẽ giao tiếp bình thường như đồng nghiệp. 


Thông thường mỗi tuần hai người chỉ hẹn hò riêng được khoảng 2 buổi. Tuy vậy, V. lại quan tâm chăm lo cho anh người yêu rất chu đáo, sắm sửa từ quần áo đến những món đồ dùng cần thiết trong sinh hoạt cho anh, mỗi khi anh người yêu trái gió trở trời thì V. thuốc men tận tình ngay lập tức. Yêu nhau cũng khá dài, đôi lần V. đã dò hỏi sao anh không dẫn về giới thiệu với gia đình để làm quen nhau.

Những lần như thế anh đều lảng tránh nói chưa phải lúc. Thanh xuân của người con gái không đủ dài để có thể chờ đợi trong vô vọng cho đến khi nào người ta cho là “phải lúc”. T.V. giờ đây đã có khoảng thời gian khá nhiều để suy nghĩ thấu đáo về cuộc tình của mình. Cô đã mạnh mẽ tự tin hơn để hạ cảm xúc của mình xuống, cô không muốn tình cảm mình cứ phải cho đi mà không nhận lại được gì, cô quyết tâm giải quyết vấn đề cho ra lẽ, buông bỏ được thì buông bỏ. Đối với phụ nữ, sự tôn trọng và cảm giác an toàn là điều rất quan trọng.


Phô trương, khoe khoang chuyện tình cảm của mình mọi lúc mọi nơi là điều không hay, nhưng giấu nhẹm đi cũng là điều không đúng. Hai người chính thức bên nhau nếu thật lòng cũng cần “đánh dấu chủ quyền” để mọi người biết và người trong cuộc có cảm giác vững vàng an toàn. Một tấm ảnh chụp đôi đăng trên Facebook, Zalo của nhau là chuyện rất dễ dàng và cần thiết. Chỉ cần không quá đà thể hiện thì một chút lãng mạn trong chuyện tình cảm cũng là gia vị nuôi dưỡng tình yêu. 


Người ta nói, chỉ cần yêu bình lặng thôi, miễn là chân thành, đậm sâu, dắt tay nhau về cùng một nhà là được. Nhưng bình lặng lại khác với việc giấu giếm, không dám công khai. Nhất quyết không công khai thì chắc chắn là không toàn tâm toàn ý, có sự tính toán khác. 


Con gái hay con trai, yêu nhau thì luôn cần ở nhau sự tin tưởng. Nhưng lấy điểm tựa nào để tin tưởng nhau mới là điều đáng nói.


Có câu nói: “Một cái nắm tay công khai còn giá trị hơn hàng trăm ngàn nụ hôn nơi góc khuất” trở thành một câu nói khiến biết bao nhiêu người đang yêu nhau phải suy ngẫm. Bởi vì biết bao nhiêu người yêu nhau mà không dám công khai mối quan hệ của mình.


Một số ý kiến các bạn trẻ đều đồng tình cho rằng không công khai người yêu là dấu hiệu bất thường của một mối quan hệ. Công khai không hẳn là vì muốn khoe mẽ mà công khai thể hiện trách nhiệm và cả sự nghiêm túc trong mối quan hệ.


Cho nên, đã yêu nhau thì việc công khai tình yêu gần như là điều chắc chắn phải có để tránh sự mập mờ không rõ ràng. Nếu không phải là công khai trên mạng xã hội thì cũng là công khai với gia đình và bạn bè của đối phương. Chỉ khi chưa yêu đối phương đủ sâu đậm thì mới không dám công khai và chịu trách nhiệm trước mọi người. Hoặc là cái cớ cho việc bạn vẫn muốn tìm hiểu thêm nhiều mối quan hệ khác nữa.


Con gái có quyền hạnh phúc, con gái không cần phải tranh giành tình cảm của bất kỳ người đàn ông nào và với bất kỳ ai. Và con gái cũng không cần phải chờ đợi cho tới khi anh ta cảm thấy muốn dẫn bạn về ra mắt, hay công khai mối quan hệ của hai người.


Khi mà anh ta nói yêu bạn, nhưng trên mạng xã hội không có bất kỳ hình ảnh nào của bạn thì bạn cũng cần suy nghĩ lại. Nếu con gái yêu một người không thể cho mình niềm tin, một chỗ dựa tinh thần vững chắc, thì con gái xin đừng hoang phí những tháng năm tuổi trẻ. 

Bài, ảnh: LAM NGỌC

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh