Thất bại chỗ nào, đứng lên từ chỗ ấy

10:07, 31/07/2024

Cuộc đời có vẻ bất công với em. 19 tuổi, em yêu không đúng người và phải làm mẹ đơn thân khi bạn bè còn tiếp tục chuyện học hành. Em bị ba đuổi ra khỏi nhà, cấm mẹ em cho tiền, cho gạo, dù mẹ em quỳ lạy ông, khóc hết nước mắt. Khi đó, em đã khô nước mắt nên dửng dưng lắm (mà có lẽ vì dửng dưng như thế nên ba càng giận). Bước ra đời khi tuổi còn quá trẻ, em xin tá túc nhà người dì bà con ở Cà Mau được một thời gian. Khi con tròn tháng, em phải ra ngoài thuê nhà trọ và đi làm kiếm tiền. Chắc chị biết em vất vả thế nào rồi, vì có tiền nuôi bản thân đã khó lại phải nuôi con nhỏ kèm thêm người giữ bé.

 

Cuộc đời có vẻ bất công với em. 19 tuổi, em yêu không đúng người và phải làm mẹ đơn thân khi bạn bè còn tiếp tục chuyện học hành. Em bị ba đuổi ra khỏi nhà, cấm mẹ em cho tiền, cho gạo, dù mẹ em quỳ lạy ông, khóc hết nước mắt. Khi đó, em đã khô nước mắt nên dửng dưng lắm (mà có lẽ vì dửng dưng như thế nên ba càng giận). Bước ra đời khi tuổi còn quá trẻ, em xin tá túc nhà người dì bà con ở Cà Mau được một thời gian. Khi con tròn tháng, em phải ra ngoài thuê nhà trọ và đi làm kiếm tiền. Chắc chị biết em vất vả thế nào rồi, vì có tiền nuôi bản thân đã khó lại phải nuôi con nhỏ kèm thêm người giữ bé.

Nhờ tuổi trẻ và chút duyên ngầm, công việc tiếp viên nhà hàng cũng giúp em có tiền xoay xở. Lúc này, em quen anh T. Anh có cơ sở làm ăn lớn nên em được chu cấp tiền hàng tháng. Sau đó, anh ly dị vợ và cưới em. Nhưng cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài được hơn 2 năm, khi em phát hiện anh có bồ. Khi ly dị, em chẳng được chia gì cả, thật ê chề khi anh nói “đến sao đi vậy”. Vì muốn trả thù người chồng bội bạc, em đã về sống chung nhà trọ với anh bạn nhỏ tuổi hơn em tên là N. Cũng là người làm thuê nên N. dù yêu em cũng không có tiền cưới. Tụi em nương tựa nhau mà sống nhưng cũng không yên, khi anh T. cứ hăm dọa và đánh anh N. trọng thương.

Hiện em đã ra Đà Nẵng tìm việc. Điều vướng víu nhất là khi biết em có đứa con nhỏ thì người ta không nhận làm. Ở đây, cũng có người muốn chở che cho mẹ con em nhưng những thất bại trong tình yêu và đổ vỡ hôn nhân khiến em ngán ngại mọi thứ. Em không biết có nên gần gũi với người này không nữa, vì hoàn cảnh lại cần mà cảm xúc không có.

cogaidolongxx@gmail.com

Điều đầu tiên Hoa Hồng khuyên bạn là nên bình tĩnh mà sống. Cuộc đời ai cũng có những khúc quanh, không mấy ai suôn sẻ hết cả đâu nên bạn đừng quá tuyệt vọng. Thất bại chỗ nào, hãy đứng lên từ chỗ ấy, để rút kinh nghiệm cho bản thân, để khắc phục những sai lầm của mình!

Nếu nói đời bất công với bạn thì thật sự chưa đúng. Trong khi nhiều cặp vợ chồng đang chạy chữa tìm kiếm một đứa con thì bạn đã có hạnh phúc được làm mẹ. Những lúc khó khăn nhất, con đã là động lực giúp bạn vượt qua những khó khăn. Vấn đề là khi bạn đã có con, có người còn kết hôn với bạn. Vậy thì đứa con đâu thể là “vướng víu” trong hành trình cuộc sống của bạn nữa.

Không tìm được công việc này thì bạn nên tìm những công việc khác thích hợp cho bà mẹ trẻ. Người đời cám cảnh hoàn cảnh của bạn có khi còn giúp nhiều hơn nữa kia. Những công việc nhẹ nhàng, đòi hỏi mặc đẹp nhiều khi chỉ quan trọng sắc vóc, tuổi trẻ và luôn hợp đồng có thời hạn. Còn bạn không thể trẻ mãi, nên từ bây giờ bạn phải chuẩn bị tinh thần và tìm cho mình một nghề đúng nghĩa. Đó là nền tảng cuộc sống của bạn và con.

Đừng vì hoàn cảnh mà nhắm mắt đưa chân lao vào những mối tình để rồi bạn không biết cái kết sẽ ra sao! Hãy nghĩ đến tương lai của đứa con mình rứt ruột đẻ ra, bạn sẽ có thêm nhiều động lực và quyết định sáng suốt hơn!

HOA HỒNG

 

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh