
Từ những câu chuyện đau lòng vì lụy tình mà "trút hết ruột gan", thậm chí làm chuyện dại dột không thể cứu vãn. Vậy trong tình yêu cho đi bao nhiêu là đủ?
![]() |
Tình yêu thật sự là phải từ hai phía. Cho đi và nhận lại. Ảnh minh họa |
Từ những câu chuyện đau lòng vì lụy tình mà “trút hết ruột gan”, thậm chí làm chuyện dại dột không thể cứu vãn. Vậy trong tình yêu cho đi bao nhiêu là đủ?
M.V. luôn để ý thầm thích anh đồng nghiệp làm chung phòng. Biết anh ta đã có bạn gái cô buồn và thất vọng vô cùng, nhưng muốn cắt bỏ những tình cảm tốt đẹp dành cho anh không hề dễ khi mỗi ngày người đàn ông chỉn chu, vẻ ngoài phong độ ấy luôn kề cận. Một ngày đẹp trời, V. hay một tin mà khiến cô vui mừng lâng lâng cảm xúc khó tả trong lòng, đó là tin anh và bạn gái đã chia tay.
Tuy biết vui mừng trên nỗi buồn người khác là không hay chút nào, nhưng V. không thể kiềm được cảm xúc giấu kín của mình. Sau đó thấy anh buồn, thời gian dành hết cho công việc nên V. xót xa và bắt đầu quyết tâm tiếp cận chinh phục anh. Cô nàng luôn tìm cách gần gũi trò chuyện chia sẻ với anh mọi chuyện.
Anh ở lại buổi trưa không về cô nàng cũng ở lại mua cơm cho anh để hai người cùng ăn. Sự chăm sóc tận tình ấy đã khiến anh xiêu lòng, thế là hai người thành đôi. Họ bên nhau được mọi người chúc phúc. Khỏi phải nói cô quan tâm lo lắng chăm sóc người mình yêu thế nào.
Cả hai đều sống xa quê, cô vừa là người yêu vừa là “osin” chăm lo nhà cửa cơm nước cho anh. Đôi khi anh gặp khó khăn về kinh tế cô cũng không ngần ngại mà gom góp đưa cho anh. Ngược lại mọi người đều nhìn thấy rõ sự “vô tư” có phần thờ ơ của anh ta với cô nhưng V. lại không hề nhận ra điều đó.
Bên nhau 3 năm, cũng vào một ngày đẹp trời anh ta nói với cô phải về quê hỏi vợ theo yêu cầu bắt buộc của gia đình mà không thể từ chối vì sức khỏe của mẹ già. Cô bàng hoàng, đau khổ khóc lóc, hết gặng hỏi cho ra lẽ rồi năn nỉ van xin anh ta. Dùng dằng không dứt khoảng hơn tháng trời cuối cùng anh ta cũng dứt khoát với M.V. với lý do không hợp khi bên nhau.
M.V. buồn đau đến suy sụp tinh thần phải nghỉ làm cả tuần để tịnh dưỡng. Sau đó dù được người thân, bạn bè bên cạnh động viên chia sẻ, nhưng M.V. vẫn quyết định xin nghỉ làm về quê sống, từ bỏ hết mọi cố gắng phấn đấu bao năm qua, từ bỏ không muốn gặp mặt con người tệ bạc đó.
Câu chuyện trên xảy ra trong thực tế cuộc sống của chúng ta và không thiếu nhiều trường hợp lụy tình như vậy, thậm chí dẫn đến nhiều cái chết thương tâm đã xảy ra khiến dư luận bàng hoàng, đau xót.
Dù người ngoài nhìn vào có phê phán, có bình luận, trách móc, thương cảm tiếc nuối gì chăng nữa thì cũng chỉ có người trong cuộc mới thấu hiểu. Điều quan trọng cần làm ở đây là sống trong xã hội hiện đại này, người trẻ cần phải trang bị kỹ năng sống, tôi luyện cho mình sự mạnh mẽ, tự tin và rèn luyện khả năng ổn định tinh thần để vững vàng vượt qua những khó khăn thử thách.
Trong tình yêu không thể hỏi rằng cho đi bao nhiêu là đủ, bởi vì cho đi bao nhiêu cũng là xứng đáng nếu như sự cho đi đó nhận được sự “phản hồi” tích cực từ đối phương, cho đi và nhận lại được những điều tốt đẹp. Không phải ích kỷ hay tính toán, nhưng trong tình yêu khi cho đi nhiều quá, thậm chí trở thành thói quen thường xuyên thì cũng phải xem xét lại đối phương đối đãi lại với mình như thế nào.
Bởi vì nếu một bên cho đi quá nhiều, đối phương dần coi đó là sự hiển nhiên mà không cần đáp trả và ngày càng ít đề cao sự cố gắng của bạn và sẽ dần mất đi hứng thú với mối quan hệ giữa hai người.
Không nói rằng chúng ta nên ngừng cho đi vì trong tình yêu, cho đi cũng là một nét đẹp. Tuy vậy, khi cho đi một tình yêu đích thực, bạn cũng phải xứng đáng nhận lại tình yêu đẹp như thế. Để không rơi vào trường hợp mù quáng cho đi mà không nhận lại, điều đầu tiên bạn cần làm là phải xác định cho đúng người, tìm hiểu nhận biết được phẩm chất đạo đức, sự thành tâm của người ấy.
Dù con tim luôn có lý do riêng không khống chế được nhưng chúng ta cũng phải cố gắng bình tĩnh để suy xét. Trên đời này ngoài tình yêu cuộc sống chúng ta còn rất nhiều điều khác cần phải làm và trân trọng.
Trong tình cảm, người trân trọng mình, lưu tâm mình thì hãy đối đãi tử tế để xứng đáng với những gì họ trao tặng. Người không trân trọng mình thì cứ nhẹ nhàng lướt qua, đừng hối tiếc, đừng đau khổ quá lâu. Tự dựa vào bản thân là chỗ dựa vững chắc nhất. Ai bỏ mình cũng được, nhưng mình không được tự bỏ mình.
Nếu lỡ rơi vào bế tắc, thất vọng, buồn đau, suy sụp trong vấn đề tình cảm thì nên nhanh chóng tìm mọi cách thoát ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Đừng để mình mắc trong những cảm xúc đau buồn mà không tìm được lối thoát.
Không nên ở một mình dễ suy nghĩ tuyệt vọng, nên tìm đến với bạn bè, người thân tìm sự động viên, chia sẻ. Tập trung nhiều hơn cho công việc, lúc rảnh thì có thể đọc sách, xem phim, tập thể dục, ra ngoài thư giãn cùng mọi người. Không chuyện gì là không thể vượt qua nếu chúng ta cố gắng vững tinh thần.
Một bạn nam chia sẻ rằng: “Bản thân tôi cũng từng thất bại trong chuyện tình cảm. Đã có những ngày tôi mệt mỏi chạy theo cảm xúc của người khác. Người ấy buồn, tôi vội vàng lao đến. Người ấy bệnh, tôi cũng tất tả nấu cháo.
Người ấy nhớ nhung người yêu cũ, tôi cũng kề bên an ủi. Tôi đã quên mất mình cũng mệt, cũng buồn và tổn thương vì trong mối quan hệ ấy, tôi không nhận lại được gì. Cũng may tôi thức tỉnh kịp thời để biết quý trọng bản thân mình, để yêu thương của mình đặt đúng chỗ”.
Toàn tâm toàn ý trong một mối quan hệ là rất đáng trân trọng nhưng phải đủ tỉnh táo để nhận thấy một mối quan hệ lành mạnh, tốt đẹp, một tình cảm chân thành từ trái tim là phải xuất phát từ hai phía, là cho đi và nhận lại.
Bài, ảnh: LAM NGỌC