Khi vợ sinh sự

06:01, 27/01/2022

Anh rể em là người điềm đạm, hiền lành. Gia đình em ai cũng quý cũng thương anh. Thậm chí còn thương hơn cả chị em. Em nói vậy là vì ai cũng nói chị em lanh lợi, lấn lướt anh ấy, có khi còn la rầy chị đừng như thế nữa. Nhưng chị em không nghe, muốn anh ấy làm theo ý mình. Anh ấy lẳng lặng làm theo, không hề đôi co nhưng em cảm thấy không ổn. Em sợ đến một ngày nào đó, anh ấy sẽ nổi loạn thì khổ cho chị em.

 

Anh rể em là người điềm đạm, hiền lành. Gia đình em ai cũng quý cũng thương anh. Thậm chí còn thương hơn cả chị em. Em nói vậy là vì ai cũng nói chị em lanh lợi, lấn lướt anh ấy, có khi còn la rầy chị đừng như thế nữa. Nhưng chị em không nghe, muốn anh ấy làm theo ý mình. Anh ấy lẳng lặng làm theo, không hề đôi co nhưng em cảm thấy không ổn. Em sợ đến một ngày nào đó, anh ấy sẽ nổi loạn thì khổ cho chị em.

Anh chị có 2 đứa con, đều sống chung với ba mẹ em. Lâu lâu anh chị mới về quê, vì anh chị sinh sống ở TP Hồ Chí Minh, không có điều kiện chăm nom các con. Vậy mà về thăm con lần nào chị cũng mắng sa sả vào mặt chồng, khiến anh ấy rất xấu hổ. Anh ấy nói với ba em là “một ngày con bị mắng ít nhất 2 lần, lúc chuẩn bị đi làm và lúc tối về nhà”. Anh còn nói “cố giữ hòa khí gia đình, chứ con cũng không biết sao”.

Em hỏi chị thì chị nói “có chồng đi, sẽ hiểu” hoặc là “không làm vậy thì bị ăn hiếp”. Chị nói vậy nên em không dám hỏi nữa, nhưng trong lòng lo lắng lắm. Không biết chuyện này có phổ biến hay không hả chị? Có cách nào cho họ bớt xích mích không?

Vy Anh

Chị của bạn may mắn gặp phải người chồng hiền lành, mát tính, giỏi chịu đựng và có lẽ rất yêu vợ con. Người như thế này thật đáng quý, vì họ làm việc gì cũng suy nghĩ đến vợ con, đến danh dự gia đình. Tuy nhiên, không phải ai cũng tròn trịa cả, người ta hay nói “được cái này mất cái kia” là vậy. Có thể anh ấy vẫn còn những điểm khuyết khiến chị bạn dễ nổi nóng, ví dụ như người hiền lành cũng thường hay chậm chạp hoặc là không chịu “tương tác” với người đối diện. Với người lanh lợi như chị bạn mà anh ấy không chịu nói chuyện, cứ lầm lì thì chắc sẽ khiến chị ấy khó chịu. Đó là suy đoán của Hoa Hồng thôi, có thể còn những nguyên nhân khác nữa.

Có người xem đây là sự bù trừ của một cặp vợ chồng và có thể là tiền đề của hạnh phúc gia đình. Bạn thử nghĩ xem, nếu cả vợ lẫn chồng đều nói nhiều, không ai nhường ai, không ai nghe ai thì sẽ ra sao? Nếu một người nói, một người biết lắng nghe thì không sao cả, miễn là sự việc trong câu chuyện hợp lý. Còn như anh ấy cố đựng thì không hay chút nào, sẽ đến lúc sự chịu đựng ấy vượt quá giới hạn và khi đó điều gì xảy ra chắc bạn đã tưởng tượng ra.

Tuy nhiên, nếu muốn giúp họ yên ấm hơn thì bạn nên tìm hiểu nguyên nhân sâu xa ra sao, biết nguyên nhân thì mới có thể giải những khúc mắc khiến họ sinh sự bạn nhé!

HOA HỒNG

hoahongbvl@yahoo.com.vn

 

 
Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh