Có phải do cô đơn?

08:12, 23/12/2021

Vợ chồng tôi sống với nhau gần 20 năm, luôn hòa thuận, thương yêu nhau. Tôi đi làm lo kinh tế gia đình. Vợ ở nhà cơm nước, chăm sóc các con. Tôi hài lòng với cuộc sống như vậy. Thế nhưng, thời gian gần đây, vợ tôi như trở thành người khác vậy. Vợ tôi dậy sớm tập thể dục và thường xuyên tụ tập cà phê với mấy chị bạn, rồi có khi còn uống bia mặt đỏ bừng. Tôi tỏ vẻ không hài lòng thì vợ tôi trách tôi vô tâm…

 

Vợ chồng tôi sống với nhau gần 20 năm, luôn hòa thuận, thương yêu nhau. Tôi đi làm lo kinh tế gia đình. Vợ ở nhà cơm nước, chăm sóc các con. Tôi hài lòng với cuộc sống như vậy. Thế nhưng, thời gian gần đây, vợ tôi như trở thành người khác vậy. Vợ tôi dậy sớm tập thể dục và thường xuyên tụ tập cà phê với mấy chị bạn, rồi có khi còn uống bia mặt đỏ bừng. Tôi tỏ vẻ không hài lòng thì vợ tôi trách tôi vô tâm…

Tôi không biết mình vô tâm chỗ nào nữa. Tôi chỉ biết cặm cụi kiếm tiền về đưa cho vợ, chỉ giữ lại một ít đổ xăng, ăn sáng. Thế nhưng khi gia đình cần tiền thì vợ tôi bảo không có tiền mà còn giận dỗi. Nhiều lúc tôi tự hỏi không biết có phải vì vợ tôi gia nhập hội chị em mà chi xài nhiều hơn, vì trước đây vợ tôi chi tiêu có kế hoạch lắm, luôn có khoản tiền tiết kiệm.

Hay là vợ tôi đang có mối quan hệ nào khác nữa?

Tôi thật sự rối rắm tâm trí và sẽ không bao giờ bỏ qua, nếu vợ tôi có tình ý với ai khác.

Lê Đạt

Trước hết, bạn nên bình tĩnh lại. Mọi chuyện đều có lý do của nó cả. Vấn đề là ta nhìn ra vấn đề nằm ở đâu để giải quyết mà thôi.

Theo lời bạn thì Hoa Hồng suy đoán rằng cố ấy cũng có nhu cầu giao tiếp. Nếu ở nhà ru rú trong gian bếp thì không khéo sẽ thành… “bà Táo” mất thôi. Nếu cô ấy có thời gian bước ra ngoài thì cơ hội học hỏi nhiều điều có lợi cho gia đình không ít. Vấn đề là cô ấy có biết làm chủ cảm xúc hay không và bạn có chịu đồng hành cùng cô ấy trên bước đường “hội nhập” ấy hay không.

Khi đã giao lưu thì dĩ nhiên phải chịu tốn kém, vì có qua có lại mới toại lòng nhau. Nếu chi phí ấy có thể làm vợ mình vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn thì cũng đáng phải không?

Vì vậy, theo Hoa Hồng, bạn nên tôn trọng ý nguyện của vợ, vì đó là nguyện vọng chính đáng. Có khi người phụ nữ cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình ấy. Nếu không chia sẻ được thì chi bằng thỏa hiệp? Nếu được thì hãy sánh vai cùng vợ trong một số dịp tiệc tùng cùng bạn bè của vợ, bạn nhé!

Còn chuyện vợ bạn có mối quan hệ nào khác hay không thì Hoa Hồng không thể trả lời. Chính bạn là người phải trả lời câu hỏi ấy, vì bạn hiểu rõ vợ mình hơn ai hết. Và bạn phải thật cẩn trọng nhé, đừng để lời nói giữa vợ chồng trở thành đao to búa lớn, gây tổn thương cho nhau một cách không đáng!

HOA HỒNG

hoahongbvl@yahoo.com.vn  

 

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh