Niềm vui tựu trường sau lũ ở Tẩn Lượt

10:25, 03/09/2025

Từng oằn mình trong tang thương, bùn đất sau trận lũ quét tháng 5/2025, nhưng nhờ sự sẻ chia của chính quyền và cộng đồng, cuộc sống người dân thôn Tẩn Lượt, xã Đồng Phúc (Thái Nguyên) đang dần ổn định. Công tác chuẩn bị cho năm học mới tại vùng cao này diễn ra trong không khí rộn ràng, ấm áp.

Đêm 17, rạng sáng 18/5, trận lũ dữ bất ngờ tràn qua Tẩn Lượt khiến 2 người chết, 1 người bị thương, hơn 50 ngôi nhà hư hại, nhiều nhà bị cuốn trôi hoàn toàn. Những mái nhà ngập bùn, những con đường xói mòn, tiếng khóc xen lẫn tiếng thác lũ… vẫn còn in đậm trong ký ức của người dân nơi đây. Thế nhưng, nhờ sự hỗ trợ kịp thời của chính quyền, lực lượng quân đội, công an, cùng tấm lòng hảo tâm từ khắp nơi, Tẩn Lượt hôm nay đã dần khởi sắc. Bốn tháng sau thiên tai, đời sống người dân cơ bản ổn định. Dù nhiều nếp nhà, con đường vẫn còn ngổn ngang, nhưng bà con đã cố gắng lo cho con em mình đầy đủ quần áo, sách vở trước thềm năm học mới.

Thôn Tẩn Lượt, xã Đồng Phúc thời điểm tháng 5/2025
Thôn Tẩn Lượt, xã Đồng Phúc thời điểm tháng 5/2025

Anh Hà Văn Sơn, người dân thôn Tẩn Lượt cho biết: “Đợt lũ, nhà tôi mất hết toàn bộ, sập nhà, sập quán, tài sản trôi hết. Được chính quyền, nhà hảo tâm giúp đỡ, có nhà hảo tâm cho lương thực, có người cho tiền giúp làm lại nhà, dựng lại hàng quán. Năm học mới mình có 2 con. Một cháu vào lớp 1, một cháu vào lớp 3 tuổi, mình cũng sắm lại sách vở rồi quần áo, bàn ghế lại cho các cháu”.

Sau 3 tháng xảy ra lũ quét, thôn Tẩn Lượt vẫn ngổn ngang những thân gỗ lớn và những khối đá từ núi cao lăn xuống
Sau 3 tháng xảy ra lũ quét, thôn Tẩn Lượt vẫn ngổn ngang những thân gỗ lớn và những khối đá từ núi cao lăn xuống

Trong đợt lũ, Trường Mầm non Đồng Phúc có gần 40 gia đình học sinh bị ảnh hưởng, phần lớn ở thôn Tẩn Lượt. Ngay sau thiên tai, nhà trường hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các hộ gia đình. Đến nay, tập thể giáo viên đang gấp rút vệ sinh, sơn sửa, trang trí lại lớp học, tạo môi trường an toàn, thân thiện đón trẻ.

“Vừa rồi khi lũ quét xảy ra, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường đã nhanh chóng đến hỗ trợ bà con Tẩn Lượt thu dọn bùn đất, sắp xếp lại đồ đạc. Chúng tôi cũng phát động quyên góp, tặng quà, trao gửi những đồ dùng thiết yếu nhằm san sẻ khó khăn, động viên phụ huynh và học sinh vượt qua mất mát. Hiện tại cuộc sống của bà con dần ổn định trở lại, các cô lại bắt tay ngay vào việc dọn dẹp, vệ sinh, chỉnh trang lại lớp học, đảm bảo an toàn và thân thiện để sẵn sàng đón các con đến trường”, cô Phùng Thị Lim, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho biết.

Thầy cô giáo cùng người dân dọn dẹp, vệ sinh trường học chuẩn bị cho năm học mới
Thầy cô giáo cùng người dân dọn dẹp, vệ sinh trường học chuẩn bị cho năm học mới

Năm học 2025–2026, thôn Tẩn Lượt có 33 học sinh theo học tại Trường Tiểu học và Trường Mầm non xã Đồng Phúc. Công tác chuẩn bị đã hoàn tất: vườn hoa được chăm chút, tường lớp được quét mới, bàn ghế ngay ngắn, góc học tập sinh động với tranh ảnh, đồ chơi. Tất cả được thầy cô và người dân chung tay thực hiện, gửi gắm mong muốn con em có môi trường học tập sạch đẹp, quên đi ám ảnh sau lũ. 

Con đường qua thôn Tẩn Lượt đang được sửa chữa
Con đường qua thôn Tẩn Lượt đang được sửa chữa

Chị Nông Thị Miền, phụ huynh có con học tại điểm trường Tẩn Lượt, chia sẻ: “Tôi đi mua mấy bộ quần áo mới cho cháu nó vui đến trường, rồi mua mấy quyển tô màu, năm nay cháu cuối cấp mầm non, nên tôi lấy về cho cháu để cháu tập tô trước”.

Cuộc sống mới đang dần hồi sinh ở vùng lũ Tẩn Lượt
Cuộc sống mới đang dần hồi sinh ở vùng lũ Tẩn Lượt

Niềm háo hức ngày tựu trường cũng ánh lên trong mắt trẻ thơ. Cháu Hoàng Nông Thảo Nhi, học sinh điểm trường Mầm non Tẩn Lượt, hồn nhiên nói: “Con rất vui vì sắp được đến trường, con được bố mẹ mua cho quần áo mới, sách vở mới. Năm học mới này con sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng bố mẹ, thầy cô”.

Học sinh vùng lũ náo nức trong ngày tựu trường năm học mới
Học sinh vùng lũ náo nức trong ngày tựu trường năm học mới

Con đường đến trường vẫn còn loang lổ dấu vết bùn đất, nhưng xen lẫn đó là gam màu tươi sáng của niềm tin. Trên gương mặt rám nắng của người dân vùng lũ, xen lẫn nỗi lo mưu sinh là hạnh phúc khi con trẻ được cắp sách đến lớp. Một cuộc sống mới đang dần trở lại với bà con Tẩn Lượt.

Theo CTV Thúy Kiều-Công Luận/VOV Đông Bắc

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh