Cứ đến mùa xét tuyển nguyện vọng bổ sung đại học, cao đẳng thì chuyện “nhiễu nhương” về xét tuyển vẫn diễn ra. Mỗi năm, các chiêu trò càng nhiều và càng làm thí sinh (TS) bối rối hơn.
Cứ đến mùa xét tuyển nguyện vọng bổ sung đại học, cao đẳng thì chuyện “nhiễu nhương” về xét tuyển vẫn diễn ra. Mỗi năm, các chiêu trò càng nhiều và càng làm thí sinh (TS) bối rối hơn.
Nhiều trường xét nguyện vọng bổ sung trước thời hạn quy định của Bộ GD- ĐT công khai với mục tiêu tuyển đủ chỉ tiêu bằng mọi cách. Một vài trường còn “hoa hồng” cho giáo viên hay bất kỳ ai dẫn thí sinh đến trường mình xét tuyển. Một TS đem hồ sơ xét tuyển thì bất ngờ được nhập học luôn và được hướng dẫn nhanh chóng “đóng học phí”.
Một TS quê ở huyện Long Hồ thi vào ngành dược của một trường đại học, nhưng không đậu. Tuy vậy, TS này lại được nhận giấy báo nhập học cũng ngành dược hệ cao đẳng. Không đăng ký nguyện vọng 2 mà bất ngờ “trúng tuyển”, khiến TS này vừa mừng vừa lo.
Đó là còn chưa kể những TS nhận được giấy báo trúng tuyển từ trên trời rơi xuống. Không biết trường đó ở đâu, thông tin TS lấy từ đâu chỉ biết giấy báo nhập học cứ gửi về liên tục. Một TS, cựu học sinh Trường THPT Vĩnh Long chia sẻ: “Em và mấy bạn đều nhận được ít nhất 2 cái giấy báo nhập học của các trường cao đẳng, trung cấp trên thành phố mà tụi em đâu có biết trường đó là trường nào đâu”.
Thiết nghĩ, Bộ GD- ĐT cần có những biện pháp chặt chẽ hơn nữa trong việc xét tuyển nguyện vọng ở các trường. Đừng để TS như những “miếng mồi” cho một số trường biến giáo dục thành hình thức kinh doanh.
CHI LINH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin