Huỳnh Ngân viết tiếp ước mơ

11:05, 02/05/2014

Hơn một năm chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác, Trương Huỳnh Ngân- học sinh lớp 12 Văn Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (nhân vật trên Báo Vĩnh Long ngày 17/5/2013) đã trở lại trường tiếp tục việc học. Mặc dù, em vẫn đang tiếp tục điều trị căn bệnh ung thư máu.

Hơn một năm chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác, Trương Huỳnh Ngân- học sinh lớp 12 Văn Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (nhân vật trên Báo Vĩnh Long ngày 17/5/2013) đã trở lại trường tiếp tục việc học. Mặc dù, em vẫn đang tiếp tục điều trị căn bệnh ung thư máu.

Được tiếp tục đến trường là ước mơ của Huỳnh Ngân (đội nón).

Không còn mái tóc dài đen mượt nhưng nụ cười vẫn nở rất tươi trên môi bởi vì Ngân lại được đến trường, được viết tiếp ước mơ của mình. Ngân có vẻ gầy gò hơn năm trước nhưng nghị lực từ đôi mắt sáng ngời vẫn không thay đổi.

Sau liệu trình hóa trị 9 lần, hiện sức khỏe của Ngân đã tương đối ổn định. Đang trong giai đoạn duy trì, tùy theo tình hình sức khỏe mà cách 2 tuần hay mỗi tháng em đi tiêm thuốc. Nhìn vẻ vui tươi, tự tin của Ngân ít ai có thể cảm nhận được nỗi đau nhức nhối mà em phải chịu trong những lần hóa trị. Cũng khó tin cô học trò bé nhỏ có đủ dũng cảm để lại đến trường với chiếc nón và khẩu trang để đi tiếp con đường của mình.

Ngay đầu năm học, Huỳnh Ngân đã xin được học lại lớp 12 và “trừ những lúc nghỉ để trị bệnh, em luôn cố gắng đến trường đều đặn”- Ngân nói. Đôi mắt Ngân ươn ướt khi nói về sự giúp đỡ mà em nhận được: “Em đã nhận được sự giúp đỡ rất nhiều từ vật chất lẫn tinh thần. Vì vậy, em tự nhủ phải cố gắng học vì cha mẹ, thầy cô và cả những người luôn yêu thương, giúp đỡ mình”.

Nghỉ học nhiều ngày để chiến đấu với bệnh tật nhưng Ngân vẫn đạt thành tích học sinh giỏi trong năm học này với điểm trung bình các môn 8,7. Ngân chia sẻ: “Mỗi lần trị bệnh dài ngày em đều đem theo tập sách để học. Nhờ vậy, những kiến thức đã học vẫn còn mới nguyên”. Đi học không làm Ngân mệt mỏi mà trái lại mỗi ngày đến trường với em là một niềm vui, là động lực để em cố gắng hơn.

Cô Huỳnh Thị Hồng Hạnh- mẹ Ngân trông hốc hác hơn do cùng con gái đấu tranh với bệnh tật, nhưng gương mặt ấy lại ánh lên một niềm vui và hy vọng: “Bác sĩ nói tình trạng Huỳnh Ngân đã ổn định. Theo liệu trình, Ngân cần tiêm thuốc gần 2 năm nữa!” Đối với cô Hạnh không gì hơn sức khỏe của con dù: “9 lần hóa trị tốn gần 700 triệu đồng và gia đình hiện đang thiếu nợ khắp nơi. Cô rất cảm ơn sự ủng hộ của mọi người dành cho Ngân và gia đình”.

Cô Nguyễn Thị Gấm- giáo viên dạy Ngữ văn nhiều năm liền của Huỳnh Ngân, vui mừng cho biết: “Huỳnh Ngân đi học lại rồi em, vẫn 12 Văn, thấy thương lắm”. Không chỉ có cô Gấm mà tất cả bạn bè đều yêu thương và giúp đỡ Huỳnh Ngân bởi “các em không chỉ thương cho hoàn cảnh của bạn mà còn nể nghị lực, quyết tâm của Ngân nữa. Ngân là một học sinh ngoan hiền, có ý chí và nghị lực. Dù bệnh, nhưng em luôn cố gắng hoàn thành bài, vở khi vào lớp”- cô Nguyễn Thị Như- giáo viên chủ nhiệm của Ngân nói.

Nghị lực, niềm tin yêu cuộc sống cùng với sự cảm thông của thầy cô bạn bè là động lực để Huỳnh Ngân vượt qua nỗi đau bệnh tật, thực hiện ước mơ của mình. Con đường trị bệnh còn dài, số tiền còn nợ, tiền điều trị tiếp theo liệu trình là quá lớn.

Mỗi lần đi lên TP Hồ Chí Minh tiêm thuốc cho Huỳnh Ngân tốn khoảng 3 triệu đồng. Huỳnh Ngân còn cần lắm sự giúp đỡ của mọi người để em được viết tiếp ước mơ của mình là thi đậu vào ngành Văn học Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Thầy Nguyễn Hồng Phước- Hiệu trưởng trường cho biết: Em Trương Huỳnh Ngân nghỉ học quá 45 ngày, theo quy định không xét cho thi tốt nghiệp. Nhưng, do em điều trị bệnh, có ý thức học tốt nhà trường đã xin phép Sở GD- ĐT Vĩnh Long và sở cũng đã đồng ý đặc cách cho em thi tốt nghiệp THPT năm 2014.


Bài, ảnh: CAO HUYỀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh