Học Lịch sử không chỉ để lấy điểm hay để thi, mà vì học sử để biết lịch sử dân tộc. Như cây có cội nước có nguồn, mỗi con người cần có vốn kiến thức về dân tộc ông cha mình.
Hoạt cảnh tiểu phẩm “Chiến thắng Điện Biên Phủ”.
Học Lịch sử không chỉ để lấy điểm hay để thi, mà vì học sử để biết lịch sử dân tộc. Như cây có cội nước có nguồn, mỗi con người cần có vốn kiến thức về dân tộc ông cha mình.
Với tinh thần đó, Hội thi “Rạng ngời trang sử Việt
Để được dự thi vòng tỉnh, các em HS phải trải qua nhiều phần thi. Mỗi trường tiểu học và THCS đều thành lập 1 đội thi gồm 5 học sinh.
Và, các đội cùng khối sẽ thi theo vòng cụm. Sau đó là vòng huyện. Cuối cùng, chọn mỗi khối một đội xuất sắc nhất đại diện cho huyện dự thi vòng tỉnh.
Cô Lý Thị Kiều- Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học thị trấn Trà Ôn cho biết: “Từ trước tết, trường đã chọn HS, chuẩn bị thi, dựng tiểu phẩm,… Công việc tuy vất vả nhưng rất vui, các em cũng rất hào hứng”.
Hoạt cảnh chiến thắng Điện Biên bắt đầu với bài “Hò kéo pháo” và những khẩu pháo được quân ta hì hục kéo lên đồi. Quyết định “đánh chắc, thắng chắc” của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đêm 25/1,… Vừa diễn xong tiết mục, em Nguyễn Hữu Quyên- HS lớp 5 Trường Tiểu học Long An B (Long Hồ) vui vẻ cho biết:
“Em và các bạn đã tập nhiều lần rồi mới diễn, em rất vui vì được đọc lời dẫn chương trình. Nhờ vậy, mà em hiểu thêm về các anh hùng dân tộc như Bế Văn Đàn lấy thân mình làm giá súng, Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai, Tô Vĩnh Diện lấy thân mình chèn bánh pháo!”
Phạm Huỳnh Anh Thư- HS cùng trường với Hữu Quyên nói thêm: “Cuộc thi giúp em nhớ rõ hơn về lịch sử và biết về truyền thống đấu tranh hào hùng của dân tộc”.
Trong khi đó, HS Nguyễn Tuấn Kiệt vẫn còn hồi hộp: “Em rất vui khi được đóng vai Đại tướng, em sẽ cố gắng học tốt để xứng đáng với sự hy sinh gian khổ của ông cha”.
Các anh hùng địa phương không có tên trong môn Lịch sử cũng được đưa vào các vở diễn. Nhờ đó, HS biết được nhiều hơn những anh hùng cụ thể trên quê hương mình như anh hùng liệt sĩ Nguyễn Chí Trai ở xã Trung Ngãi (Vũng Liêm).
Hay xa hơn là những nhân vật trong truyền thuyết như Thánh Gióng. Đơn vị TP Vĩnh Long thì trình diễn tiểu phẩm “Lý Thái Tổ dời đô” thể hiện “tầm nhìn thời đại của một vị vua anh minh”.
HS Võ Thị Ngọc Huyền- lớp 8 Trường THCS Cao Thắng say sưa xem các tiết mục dự thi từ khi mới bắt đầu cho biết: “Có nhiều đoạn em muốn khóc vì thấy thương và cảm phục các anh hùng. Em thích nhất là tiểu phẩm Trần Quốc Toản”.
Đỗ Lê Tùng Nhân- HS Trường Tiểu học thị trấn Cái Nhum (Mang Thít) nôn nóng ngồi đợi đến tiết mục của trường mình để được diễn cùng bạn bè.
“Dù phải đóng vai tên lính ác ôn trong tiểu phẩm về chị Võ Thị Sáu nhưng em cũng vui rồi”- Tùng Nhân nói. Nhân không chỉ biết “chị Võ Thị Sáu là người con gái trẻ măng, giặc đem ra bãi bắn” mà còn biết “chị Sáu lớn hơn em có 6 tuổi mà gan dạ và anh hùng lắm!”
Cô Lý Thị Kiều cho rằng: “Hội thi là dịp không chỉ để thi mà còn để giáo dục truyền thống lịch sử cho HS, để các em biết, hiểu và yêu thêm trang sử nước nhà”.
Thiết nghĩ, cần nhiều hơn nữa các hội thi, các cách học mới vui tươi, hấp dẫn để thu hút HS đến với môn Lịch sử. Để Lịch sử thấm vào HS bằng niềm say mê, yêu thích chứ không vì điểm số hay bắt buộc học để cho qua. Hơn thế nữa, môn Lịch sử cũng cần nhẹ nhàng, giảm đi những số liệu khô khan vốn khó nhớ.
Đây là lần thứ 2 Sở GD- ĐT Vĩnh Long và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Long phối hợp tổ chức Hội thi “Rạng ngời trang sử Việt
|
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin