Gieo sự học ở vùng đất anh hùng

10:04, 30/04/2014

Về lại Trường THPT Vĩnh Xuân (xã Vĩnh Xuân- Trà Ôn), ngôi trường tranh vách lá hơn 10 năm trước nay đã khang trang, sạch đẹp. Những ngày đầu trường thành lập, nhiều người chỉ mong trường phổ cập cho người dân và góp phần nâng cao dân trí là mừng.


Người thầy- đội ngũ tiên phong, tiên quyết để định hình, nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

Về lại Trường THPT Vĩnh Xuân (xã Vĩnh Xuân- Trà Ôn), ngôi trường tranh vách lá hơn 10 năm trước nay đã khang trang, sạch đẹp. Những ngày đầu trường thành lập, nhiều người chỉ mong trường phổ cập cho người dân và góp phần nâng cao dân trí là mừng.

Ấy vậy mà sau hơn 10 năm, ngôi trường này lại nằm ở tốp đầu về chất lượng giáo dục trong toàn tỉnh. Vùng đất anh hùng Vĩnh Xuân đã sản sinh ra những người con không chịu đầu hàng số phận.

Những ngày đầu gian khó

Thầy Hiệu trưởng Nguyễn Minh Thiện nhớ lại những năm 1999- 2000, ngày thành lập trường gặp vô vàn khó khăn về cơ sở vật chất lẫn con người.

“Trong một tháng đầu, chúng tôi còn chưa có đủ giáo viên (GV) để dạy độc lập mỗi môn học. Đó là chưa kể, GV thỉnh giảng “không muốn đến” vì đường sá khó khăn phải băng đồng, lội ruộng. Trường che chắn bằng vách lá, ọp ẹp. Mỗi mùa mưa là đôi ba bận sập, là đôi ba lần tập thể nhà trường cùng dựng lại”.

Cô Võ Thị Thủy- GV dạy Sử có 12 năm gắn bó với trường, cười nhớ lại: “Những ngày đầu khó khăn nhiều lắm nhưng chính lòng yêu nghề, thương học trò đã níu mình lại đây đến bây giờ. Và tâm niệm luôn cố gắng vun bồi những kiến thức cho học trò mình. Các em cũng sẽ yêu quý, tự hào lịch sử quê hương mình mà học tốt hơn” .

Ngày trước, Trường Vĩnh Xuân không thi tuyển đầu vào “miễn học sinh (HS) xong lớp 9 đăng ký vào trường là học” và “việc giáo dục mũi nhọn cho HS tưởng như mơ hồ”- thầy Nguyễn Minh Thiện phân trần. Không những vậy, trường còn thường “đứng nhất” về HS diện nghèo, khó khăn.

Có năm học, tới khoảng 300 HS có sổ hộ nghèo, đó là chưa kể các em cận nghèo hay khó khăn đột xuất. Những HS khó khăn lại thường nghỉ học, học mất tập trung và học kém!

Không lùi bước

Khó khăn chồng chất, nhưng với sự đồng thuận, quyết tâm và sự dìu dắt của người đầu tàu bản lĩnh, Trường THPT Vĩnh Xuân đã đi lên, khẳng định mình. Ban giám hiệu nhà trường xây dựng “một kế hoạch táo bạo” phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục.

“Chúng tôi bắt đầu xây dựng đội ngũ GV với điểm xuất phát là tập trung vào những người giỏi, tạo thành nhân tố đầu tàu. Những GV đó sẽ được chính hiệu trưởng “bảo ban” kiểu “đôi bạn cùng tiến” để tất cả cùng tiến về phía trước... Sau vài năm trường có đội ngũ đồng đều trình độ, chung khả năng cầu tiến và ý niệm cống hiến cho sự nghiệp trồng người”- thầy Hiệu trưởng kể.

Bước thứ hai, trường tập trung vào giáo dục mũi nhọn. Với phương châm “thay đổi để phát triển”, trường đổi mới từ khâu nâng chất sinh hoạt tổ chuyên môn đến tích cực đổi mới phương pháp dạy học kết hợp đổi mới kiểm tra đánh giá; tăng cường tổ chức hội thảo phát huy trí tuệ tập thể.

Những HS giỏi, điển hình học tốt các cấp, được trường chọn ra, chăm bồi, lấy đó làm điểm nhấn để giáo dục động cơ học tập cho tất cả HS còn lại, xóa tự ti mặc cảm HS vùng sâu, xây dựng khát vọng cho toàn thể HS.
 
Trong giáo dục truyền thống, HS trường không tiếp cận văn bản, diễn văn, mà từ chính thực tế phong phú ở địa phương- vùng kháng chiến ác liệt ngày trước- với những di tích lịch sử, văn hóa,… bằng những hoạt cảnh, tiểu phẩm sinh động vui mà dễ nhớ.
 
Trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trường không chỉ xây dựng phong trào mà hướng dẫn từng lớp, từng HS ghi nhật ký làm theo Bác và học tốt hơn.

Đón trái ngọt

5 năm qua, kết quả giáo dục mũi nhọn của Trường THPT Vĩnh Xuân tiến bộ mạnh mẽ, được Sở GD-ĐT Vĩnh Long đánh giá cao và trở thành trường đứng trong tốp những trường hàng đầu của tỉnh về HS giỏi, HS đỗ vào đại học, đặc biệt là HS giỏi quốc gia.

Trường được Huyện ủy, UBND huyện Trà Ôn đánh giá cao vì đã góp phần vào công tác phổ cập giáo dục THPT trên địa bàn.

Cô Lưu Thị Ngọc Sương- GV dạy Địa phấn khởi nói: “Nhiều năm liền trường đứng đầu về số HS giỏi tỉnh. Năm học 2013- 2014 này chỉ có Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm và Trường Vĩnh Xuân có HS giỏi cấp quốc gia”. Nói về kinh nghiệm, cái tâm cái tài ôn luyện HS giỏi quốc gia, cô Sương cười: “Mỗi học trò thành công là niềm vui của GV và là động lực cho mình tiếp tục phấn đấu”.

Đối với nhiều thế hệ HS, việc học trong ngôi trường này hôm nay là một niềm tự hào và phấn đấu. HS Nguyễn Thanh Oanh Thảo- lớp 12A1 là 1 trong 11 HS giỏi quốc gia năm nay cho biết: “Thầy cô, mái trường này đã chấp cánh cho em khôn lớn”.
 
Từng ngày Oanh Thảo ghi nắn nót vào quyển “Nhật ký làm theo lời Bác” của mình như bạn bè để tự nhận xét cái được chưa được mà phấn đấu tốt hơn.

Còn HS Huỳnh Trí Hải- lớp 12A8 thì quyết định thi ngành công an vì: “Đó là lý tưởng của em. Ngành công an kiềm chế tệ nạn xã hội, giúp phát triển đất nước”.

Ông Lý Đại Hồng- Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Vĩnh Long cho rằng: Trường THPT Vĩnh Xuân là trường vùng sâu chất lượng đầu vào không cao nhưng có đội ngũ quản lý và lực lượng GV tâm huyết, học sinh có kỹ năng khá hoàn thiện và động cơ học tập cao... Đó là cơ sở để nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục ngày càng toàn diện hơn”.

Làng Vĩnh Xuân (xã Vĩnh Xuân ngày nay) là nơi thành lập chi bộ Đảng đầu tiên trong huyện Trà Ôn. Nơi đây có truyền thống yêu nước lâu đời và phong trào cách mạng phát triển mạnh mẽ, được đông đảo người dân tham gia hưởng ứng. Đất Vĩnh Xuân có những người con yêu nước như Nguyễn Văn Thiệt, Trần Nhựt Tân, cô giáo Nguyệt… đã vĩnh viễn ra đi để giành lấy độc lập tự do cho quê hương. Với những thành tích vẻ vang đó, xã Vĩnh Xuân được Nhà nước phong tặng xã Anh hùng Lực lượng vũ trang vào năm 1995


Bài, ảnh: MINH THÁI- CAO HUYỀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh