Nếu như vài năm trước đây nhiều học sinh (HS) còn mù mờ về thông tin tuyển sinh nên dễ “lầm đường lạc lối” thì nay các chương trình tư vấn liên tục cũng khiến một số bạn gần như “bội thực”.
Nếu như vài năm trước đây nhiều học sinh (HS) còn mù mờ về thông tin tuyển sinh nên dễ “lầm đường lạc lối” thì nay các chương trình tư vấn liên tục cũng khiến một số bạn gần như “bội thực”.
Đó là chưa kể đến nhiều đơn vị có đủ chiêu để thu hút HS như: ảo thuật, bốc thăm trúng thưởng, tặng bong bóng,… khiến không ít HS đi nghe tư vấn mà như đi “dã ngoại”, chẳng thu thập được gì nhiều.
Đến thời điểm này, hầu hết HS trong tỉnh Vĩnh Long đã được tham gia tư vấn 2 lần trở lên. Thêm nhiều thông tin, HS hẳn có thể mở mang hiểu biết về ngành. Tiếc rằng, nhiều HS còn lan man nên “ai cho gì nhận đó”. HS nhận tất cả các tờ rơi mà không xem mình cần gì để chọn lọc thông tin thích hợp.
Một giáo viên nằm trong Ban tư vấn tuyển sinh của một trường ĐH cho biết: Từ qua tết đến nay, trường tôi đã tư vấn khoảng 50 lượt! Và có những điểm đi 2, 3 lần, do có đến 2, 3 đơn vị tổ chức.
Em Trương Thị Mộng Khôi- HS Trường TH Cấp II- III Mỹ Phước (Mang Thít) cho biết: “Em đã tham gia 3 lần tư vấn tuyển sinh vẫn chưa biết chọn trường nào để thi và mới hiểu sơ sơ ngành Đông phương học”.
Thiết nghĩ, việc cung cấp nhiều thông tin cho HS chuẩn bị hành trang vào đời là rất tốt. Vấn đề là HS nên xác định mình cần gì khi tham gia các buổi tư vấn để “nạp” một lượng thông tin phù hợp nhất cho mình. Nhờ đó, HS sẽ khẳng định được bản thân đồng thời tránh mất thời gian tham gia nhiều đợt tư vấn mà… càng gỡ càng rối!
CHI LINH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin