Sinh viên “chuẩn”

06:02, 21/02/2014

Đó là những sinh viên (SV) không chỉ cố gắng học tốt mà còn là người công dân tốt trong xã hội, sống có ích, yêu môi trường và… cả lịch sự. Vậy, SV chúng ta đã chuẩn chưa?


Không ít học sinh, sinh viên còn thiếu ý thức. Trong ảnh: Có bạn bỏ về trong khi lễ phát động Năm thanh niên đang diễn ra.

Đó là những sinh viên (SV) không chỉ cố gắng học tốt mà còn là người công dân tốt trong xã hội, sống có ích, yêu môi trường và… cả lịch sự. Vậy, SV chúng ta đã chuẩn chưa?

Những câu chuyện buồn

Có thể nói, ý thức của không ít bạn SV còn kém. Nhớ những buổi sinh hoạt truyền thống hay hiến máu nhân đạo chỉ thấy người là người. Các bạn chen lấn giành giật nhau lấy giấy đăng ký để “đi sớm về sớm”.

Văn hóa xếp hàng trở thành chuyện xa xỉ và không ai làm. Bạn Đặng Thị Tuyết Hồng (Long Hồ) khó chịu nhìn đám đông đang chen lấn: “Mấy bạn hầu hết là SV mà sao không có ý thức xếp hàng gì hết, làm gì cũng chen lấn”.

Đó là chưa kể đến số ít SV xem việc đi học chỉ để cho cha mẹ yên lòng hay tiện đi chơi. T. C. Tâm (Tam Bình) trước là SV Trường ĐH Cửu Long đã từng như thế. Cô Nguyễn Thị Thảo- mẹ Tâm- buồn rầu: “Cả năm trời đi học nó chỉ đậu có 2 môn, đến khi trường gởi giấy báo về tôi mới biết”. Cô Thảo kể con trai thường về nhà xin thêm tiền để nào là học Anh văn, vi tính,…

“Thương con, tôi cố gắng tằn tiện dành dụm để lo, an ủi vong linh cha nó, vậy mà…”- Cô Thảo ngẹn ngào nói. Cuối cùng,Tâm nghỉ học hẳn đi làm bảo vệ với đồng lương không đủ sống, phụ lòng hoài vọng của gia đình.

Trong khi đó, không ít SV tham gia phong trào cho có lệ làm xấu đi hình ảnh SV trong mắt mọi người. Cùng là làm cỏ phát quang bụi rậm nhưng có bạn làm “không đủ dơ tay” hay sợ đau… cọng cỏ. Thỉnh thoảng, còn có những SV nói tục, chửi thề.

Trong đêm phát động “Năm thanh niên tình nguyện” 2014, bạn Chi Linh (Tam Bình) cảm thấy xấu hổ bởi hành động bỏ về giữa chừng của không ít bạn học sinh, sinh viên.

Chi Linh nói: “Khi chơi trò chơi thì các bạn rất hăng hái nhưng khi vào lễ chính thức các bạn lần lượt ra về. Đến cuối buổi, trên quảng trường thưa thớt hẳn. Buổi lễ hôm đó có cả Đoàn thanh niên tỉnh Kampong Speu vương quốc Campuchia đến dự!”

Bên cạnh niềm vui

Mừng rằng, chỉ số ít SV sống chưa đẹp. Còn đa số các bạn vẫn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của SV với gia đình xã hội. Điểm nổi bật nhất của SV ngày nay là sự tự tin, các bạn luôn năng động, mạnh mẽ trong học tập cũng như các hoạt động phong trào.

Từ một học sinh thuộc vùng sâu ít nói và nhút nhát, bạn Trịnh Huỳnh Như (Trà Ôn) khi trở thành SV Trường ĐH Cần Thơ đã mạnh mẽ lên trông thấy. Như cười: “Các hoạt động Đoàn, hội đã giúp Như năng động hơn nhiều”.

Như tin rằng SV không chỉ có học tốt mà còn phải rèn luyện cho mình những kỹ năng mềm qua những tiếp xúc ngoài xã hội. Do đó, Như không ngại trong các phong trào và dần trở thành SV tiên tiến làm theo lời bác.

Có thể nhiều bạn nói Nguyễn Thúy Quỳnh (Trà Ôn) không bình thường khi hay “bỏ rác vào cặp” nhưng Quỳnh vẫn bình thản. Quỳnh cho biết: Mỗi khi ăn kẹo, bánh,… mà không tìm thấy thùng rác để bỏ vào mình luôn bỏ vào bao ny- lông rồi cất vào giỏ xe hay cặp để khi nào thấy thùng rác thì bỏ vô.

Bởi, Quỳnh nghĩ: “Nếu ai cũng quẳng rác tứ tung thì đường phố sẽ bẩn đến mức độ nào. Có thể miếng rác của mình không lớn nhưng nhiều miếng hợp lại sẽ rất ô nhiễm”.

Với Nguyễn Diễm My- SV Trường CĐ Kinh tế- Tài chính Vĩnh Long học chính là cách tốt nhất tuy không lớn lao, cao cả nhưng để trả ơn cha mẹ. My cho rằng: “Cha mẹ đã rất khó nhọc để mình được đến trường, mình phải cố gắng học tốt để xứng đáng với niềm tin yêu đó”.

Còn nhiều lắm những SV không ngại khó khăn, gian khổ, tích cực làm nhà, xây cầu cho bà con mỗi mùa hè. Để những con đường, những ngôi nhà thêm đẹp và ấm hơn bởi tình người.

Anh Nguyễn Trung Kiên- Bí thư Tỉnh Đoàn Vĩnh Long nhấn mạnh: Qua hoạt động tình nguyện thanh niên đã thể hiện vai trò xung kích, sáng tạo tham gia phát triển kinh tế- xã hội, chia sẻ những khó khăn của cộng đồng, đem đến cho xã hội những hình ảnh đẹp của giới trẻ hôm nay.

Bài, ảnh: CAO THỤY

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh