Các bạn là những sinh viên (SV) 5 tốt cấp tỉnh năm học 2012- 2013 được vinh danh trong ngày truyền thống Học sinh- sinh viên (HSSV) 9/1. Hãy cùng lắng nghe những sẻ chia, cảm nhận để HSSV ngày càng học tốt và làm nhiều việc tốt hơn.
Các bạn là những sinh viên (SV) 5 tốt cấp tỉnh năm học 2012- 2013 được vinh danh trong ngày truyền thống Học sinh- sinh viên (HSSV) 9/1. Hãy cùng lắng nghe những sẻ chia, cảm nhận để HSSV ngày càng học tốt và làm nhiều việc tốt hơn.
1. Trần Quang Đại- SV ngành Cơ khí khóa 11 Trường ĐH Cửu Long
Quang Đại có học lực khá, điểm rèn luyện 90. Lần đầu tiên tham gia cuộc thi Olympic Cơ học sinh viên toàn quốc lần thứ XXV năm 2013, Quang Đại đạt giải I cá nhân và giải III đồng đội. Với Quang Đại, có được giải thưởng ngoài những cố gắng nỗ lực của bản thân còn có sự chỉ dẫn của thầy cô, sự hỗ trợ của bạn bè.
Không chỉ có vậy, Quang Đại còn tham gia tốt các phong trào và đạt danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2013. Quang Đại cho rằng việc học tập là nhiệm vụ hàng đầu của SV. Muốn học tốt SV phải siêng năng, cần cù để tìm hiểu thêm nhiều kiến thức mới.
Quang Đại mong rằng: “Các bạn SV chúng ta hãy sống sao cho xứng đáng với sự quan tâm của cha mẹ, thầy cô, bạn bè. Hãy cố gắng tiếp thu kiến thức trên giảng đường, ngoài cuộc sống để không phải hối tiếc thời SV. Học tập chính là con đường để chúng ta đi đến tương lai tươi đẹp hơn”.
2. Hà Xuân Thanh- SV năm thứ 2 ngành Kiến trúc Trường ĐH Xây dựng Miền Tây
Cô hiện là ủy viên BCH Liên chi hội của trường. Cô tham gia tốt phong trào với điểm rèn luyện 100/100 và học lực giỏi.
Xuân Thanh nhận được giấy khen hoàn thành xuất sắc chiến dịch tình nguyện hè năm 2013; danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2013 và kỷ niệm chương; tham gia hiến máu tình nguyện, đóng góp tích cực hoạt động xã hội…
Đặc biệt, sau hơn 1 năm học tập, Xuân Thanh đã hiến máu 3 lần. Theo cô, hiến máu nhân đạo là một nghĩa cử đẹp và bạn không hề có chút sợ hãi nào. Xuân Thanh sẽ tiếp tục tham gia hiến máu đến khi nào “người ta còn chịu lấy”.
Gia đình cũng khuyên Xuân Thanh nên làm nhiều việc tốt có ích cho cộng đồng. Xuân Thanh nói: “Nếu không ai chịu hiến máu thì những bệnh nhân sẽ ra sao? Là thanh niên khỏe mạnh, chúng ta hãy đặt mình vào vị trí những người đang cần máu mà nghĩ cho họ”.
Bên cạnh, Xuân Thanh cũng nhắn nhủ đến các bạn: “Mỗi khi chúng ta làm một việc làm tình nguyện xin hãy làm theo đúng ý nghĩa 2 từ ấy, đừng vì điểm rèn luyện hay bất cứ bằng khen, chứng nhận nào”.
3. Nguyễn Thanh Duy- SV năm 2 ngành Điện công nghiệp, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật.
Thanh Duy là Ủy viên BCH Hội SV trường với học lực khá, điểm rèn luyện 90. Ngoài ra, Thanh Duy còn đạt giải III cuộc thi tìm hiểu pháp luật phòng chống tham nhũng năm 2012. Điểm nổi bật của Thanh Duy là rất hăng hái tham gia các phong trào tình nguyện.
Hè vừa rồi, Thanh Duy cùng các bạn tham gia chiến dịch mùa hè xanh ở cù lao An Bình. Theo Thanh Duy, những chuyến đi giúp ta lớn dần lên và học thêm những bài học bổ ích về cách sống, cách giao tiếp,… và quen thêm nhiều bạn mới.
Thật vui khi thấy mình có ích và giúp được nhiều người, Thanh Duy sửa điện cho bà con, phát quang, làm cho đường đi thêm đẹp,…
Để rồi, sau mỗi chuyến đi là sự lưu luyến của bà con với các bạn SV về hình ảnh các bạn trẻ, sống đẹp đang chung tay góp sức cho cộng đồng. Thanh Duy nhắn gửi: “Các bạn ơi, cứ đi đi cứ tham gia các chiến dịch tình nguyện, các bạn sẽ học được nhiều thứ và thấy mình lớn
dần lên”.
4. Lê Thị Tú Trinh- SV ngành Công nghệ thực phẩm lớp 12 C, Trường Cao đẳng Cộng đồng
Tú Trinh có học lực khá, điểm rèn luyện 98/100. Không chỉ học tốt, Trinh còn làm tốt các phong trào với vai trò là Phó Chủ tịch Hội SV Trường CĐ Cộng đồng.
Vóc người nhỏ nhắn nhưng cô SV này vừa hoạt động tốt phong trào lại say mê tập luyện thể dục thể thao. Ngoài việc tham gia thi đấu thể thao cho lớp, khoa, Tú Trinh còn tích cực tham gia các chiến dịch hè tình nguyện, tiếp sức mùa thi,..
Tú Trinh vẫn thường chơi bóng chuyền vào những lúc rảnh rỗi. Tú Trinh nhắn nhủ: “Nhiều bạn trẻ chúng ta xem nhẹ thể thao. Tuy nhiên, theo mình thể dục thể thao chẳng những rèn luyện sức khỏe, sự dẻo dai mà còn giúp ta giảm áp lực trong việc học.
Nhờ đó, học tốt và khỏe hơn. Vậy tại sao chúng ta không chơi một môn thể thao nào đó ngay từ hôm nay.”
Bài, ảnh: KHÁNH NGUYỄN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin