Giống nhau như... sổ dự giờ!

07:12, 11/12/2013

Ông bà ta có câu “giống nhau như hai giọt nước” hay “giống nhau như đúc”, thời buổi hiện đại cũng cần thay đổi cho hợp thời chăng, nên người ta bây giờ hay dùng “giống nhau như… sổ dự giờ”!

Ông bà ta có câu “giống nhau như hai giọt nước” hay “giống nhau như đúc”, thời buổi hiện đại cũng cần thay đổi cho hợp thời chăng, nên người ta bây giờ hay dùng “giống nhau như… sổ dự giờ”!

Thiết nghĩ, chắc mọi người đùa cho vui chứ sổ dự giờ thì… dù dự cùng một buổi dạy mỗi người giáo viên cũng phải có nhận xét riêng bởi “chín người mười ý” mà. Ấy vậy mà sổ dự giờ giống nhau thật!

Số là chiều hôm qua, tôi ghé nhà ông bác chơi, thấy ông anh bà con đang thoăn thoắt ghi ghi chép chép trên cuốn sổ dự giờ. Anh vừa nói chuyện với tôi vừa ghi, cái lỗi nhỏ bên cuốn sổ dự giờ kia cũng bị anh chép sang y như đúc. Tôi hỏi, anh cười hì hì: Có ai mà đi dự giờ đủ buổi đâu, những buổi không đi thì mình phải mượn mà chép lại chứ sao (?!)

Tôi lại phát hiện thêm rằng, không chỉ có sổ dự giờ mà giáo án của các giáo viên cũng gần giống nhau, thậm chí có cái giống nhau như… sổ dự giờ. Một thầy giáo lớn tuổi gần nhà tôi đã chép một giáo trình trên mạng mà loay hoay hoài không xong, nên sang nhà hỏi tôi. Thầy cho biết: Tôi tải xuống rồi chỉnh sửa chứ có người bê y chang luôn. Nghe đâu bên miệt cù lao người ta còn bán giáo án soạn sẵn đủ các môn, có mấy ngàn một tờ kìa!

Bất chợt thấy “bó tay” với mấy thầy mấy cô làm ăn kiểu này. Một phần như vậy đã làm xấu thêm hình ảnh nền giáo dục hiện nay chăng? Thôi thì tôi cũng tự an ủi mình, chỉ có một số giáo viên vậy thôi, chứ vẫn còn nhiều người mẫu mực và hết lòng với nghề lắm!

CHI LINH

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh