Lan tỏa yêu thương

02:12, 04/12/2013

38 em học sinh ĐBSCL vừa đạt giải trong cuộc thi “Prudential- Văn hay chữ tốt” năm 2013 do Báo Sài Gòn Giải Phóng và Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam tổ chức. Cuộc thi đã giúp các em thể hiện suy nghĩ, cảm nhận sâu sắc về lẽ sống, cuộc đời; tình yêu thiên nhiên gắn với yêu người, yêu đất nước.

38 em học sinh ĐBSCL vừa đạt giải trong cuộc thi “Prudential- Văn hay chữ tốt” năm 2013 do Báo Sài Gòn Giải Phóng và Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam tổ chức. Cuộc thi đã giúp các em thể hiện suy nghĩ, cảm nhận sâu sắc về lẽ sống, cuộc đời; tình yêu thiên nhiên gắn với yêu người, yêu đất nước.


Đoan Trang và Mỹ Tiên- 2 học sinh Trường THCS Lê Ngọc Hân đoạt giải nhất cuộc thi.

Đề thi ấn tượng

Với dạng đề mở, đề thi cấp khu vực khối 6- 7 năm nay yêu cầu thí sinh “Hãy viết về một kỷ niệm tuổi thơ sâu sắc của riêng em” giúp các em biết quý trọng giá trị gia đình, tình cảm của thầy cô, bạn bè. Đề khối 8- 9: “Em hãy viết bài văn nghị luận với nhan đề: Sức mạnh thiên nhiên và sức mạnh con người Việt Nam ”.

2 học sinh Trường THCS Lê Ngọc Hân, tỉnh Tiền Giang đều xuất sắc đoạt giải nhất ở 2 khối trong cuộc thi này. Điều này cũng không gây bất ngờ lớn vì 9 năm liên tiếp đoàn Tiền Giang đều đoạt giải nhất.

Em Nguyễn Âu Đoan Trang, giải nhất khối 6- 7 và em Trần Mỹ Tiên, giải nhất khối 8- 9 đều không cầm được xúc động khi nghe tên mình được xướng nhận giải cao nhất. Đoan Trang và Mỹ Tiên có nhiều điểm chung rất thú vị. Hai bạn cũng rất say mê và dành nhiều thời gian, tâm huyết để học văn, rèn nét chữ, xem nét chữ là nết người.

Vóc người nhỏ nhắn, gương mặt sáng và nụ cười tươi tắn, em Nguyễn Âu Đoan Trang để lại ấn tượng đẹp trong lòng mọi người. Trang tâm sự: “Đọc đề thi xong, em rất xúc động và viết về món quà là chiếc khăn tay bà tự làm tặng em. Lúc đó, em không thích món quà nên có lời không hay làm bà tổn thương. Sau đó, em suy nghĩ lại và nhận ra món quà tinh thần đó quý vô cùng vì do chính tay bà làm tặng em”.

Ký ức tuổi thơ trong veo về tình cảm bà cháu đã ùa về, trong mạch cảm xúc đầy yêu thương, em thỏa sức bộc bạch trên trang giấy. Và, tình cảm bà cháu rất thiêng liêng đã giúp em đoạt giải nhất.

Em Trần Mỹ Tiên, giải nhất khối lớp 8- 9 cho biết: “Ấn tượng nhất của đề thi năm nay là có hình ảnh minh họa về sức tàn phá của thiên nhiên. Thí sinh phải minh chứng cho sức mạnh của con người Việt Nam trước sự tàn phá của thiên tai, bão lũ. Làm rõ được điều này, ta sẽ càng yêu hơn đất nước và dân tộc mình. Bởi trong cơn hoạn nạn, tình đoàn kết, chia sẻ trong mỗi người lại thể hiện rõ hơn!”

Lan tỏa yêu thương

Đoàn Vĩnh Long đạt 1 giải nhì, đó là em Lê Huỳnh Trang (Trường THCS thị trấn Trà Ôn) và 4 giải khuyến khích. Trong đó, 3 giải khuyến khích khối 6- 7 là các em Nguyễn Ngọc Thảo Vy (THCS thị trấn Long Hồ); Nguyễn Ngọc Thanh Hằng (THCS Nguyễn Trãi); Nguyễn Bảo Thư (THCS Hựu Thành) và khối 8- 9 em Nguyễn Võ Nhật Linh (THCS thị trấn Long Hồ).

Thật vui khi cả 3 học sinh khối 6- 7 của đoàn Vĩnh Long đều có giải. Nhìn các em hồn nhiên, xúm xít bên nhau và cùng nhau chia sẻ, đưa khăn giấy động viên chị Nguyễn Thị Vân Anh (THCS thị trấn Vũng Liêm) đừng khóc thật dễ thương làm sao.
 
Em Nguyễn Ngọc Thảo Vy chia sẻ: “Đề thi năm nay không khó, vì mỗi người đều có ký ức rất đẹp trong suốt thời thơ ấu. Em chọn kể về món đồ chơi mà em yêu thích, dù nó đã bị hỏng. Và, lần đầu tiên em viết văn mà thật sự xúc động như vậy. “Dù đạt giải nhưng thật sự niềm vui trong lòng em chưa trọn vẹn vì chị Vân Anh không may mắn đạt giải. Hy vọng năm sau, chị Anh sẽ đoạt giải cao nè!”- Thảo Vy tâm sự.


Các bạn nhỏ Vĩnh Long và niềm vui đạt giải “Prudential Văn hay chữ tốt” .
 

Là học sinh 2 năm liền đều đạt giải kỳ thi Văn hay chữ tốt (Từ năm 2012, em được giải khuyến khích- PV), Lê Huỳnh Trang tâm sự: “Em quan tâm đến thiên nhiên, môi trường và những việc làm chống chọi lại với những thảm họa thiên nhiên của con người chúng ta hiện nay. Đó luôn là một vấn đề nóng bỏng, nhất là trong thời gian gần đây và luôn gây cho em một nguồn cảm hứng khi viết.

Vì thế, đề văn nghị luận khối 8- 9 năm nay là một cơ hội tốt để em có thể trình bày những suy nghĩ, những quan niệm của mình với sự hào hứng, phấn khởi và niềm đam mê văn học vô tận trong em. Nhờ yêu thích đề tài cộng với sự nỗ lực không ngừng suốt thời gian làm bài mà em đã hoàn thành bài văn nghị luận thành công nhất từ trước đến giờ của em.

Chia sẻ về công việc tương lai, Trang tâm sự: “Văn học là đam mê, tuy nhiên trong tương lai nghề nghiệp mà em hướng đến lại không liên quan đến văn học. Được trở thành một nhà toán học là ước mơ mà em ấp ủ từ lâu. Bởi, em yêu công việc nghiên cứu và thần tượng của em là nhà toán học Ngô Bảo Châu- người đã làm rạng danh nước Việt trên trường quốc tế”.

Phát biểu tại lễ trao giải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Trần Thanh Đức gửi lời chúc mừng các thí sinh đoạt giải vòng thi cấp khu vực năm nay, đặc biệt chúc mừng 2 thí sinh đăng quang giải nhất và khẳng định: “Chất lượng cuộc thi ngày càng được nâng lên. Việc tổ chức cho tất cả giám khảo của 13 tỉnh- thành đều cùng chấm một bài thi thể hiện sự công bằng, chính xác trong việc chọn những bài văn hay nhất để trao giải”.

Bài, ảnh: SÔNG TRĂNG

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh