Là những sinh viên (SV) tiêu biểu của tỉnh được đề nghị xét thưởng danh hiệu “Sao Tháng Giêng” và “SV 5 tốt” cấp Trung ương, bản thân các SV ấy phải trải qua một quá trình nỗ lực, phấn đấu không ngừng. Vừa học tập trên giảng đường, vừa tham gia công tác xã hội, rèn luyện đạo đức, kỹ năng… Thế nhưng đối với các bạn, đó là cơ hội để hoàn thiện bản thân và thể hiện mình.
Lê Văn Quốc Anh (giữa) không chỉ học giỏi mà còn là “đầu tàu” trong các hoạt động của lớp.
Là những sinh viên (SV) tiêu biểu của tỉnh được đề nghị xét thưởng danh hiệu “Sao Tháng Giêng” và “SV 5 tốt” cấp Trung ương, bản thân các SV ấy phải trải qua một quá trình nỗ lực, phấn đấu không ngừng. Vừa học tập trên giảng đường, vừa tham gia công tác xã hội, rèn luyện đạo đức, kỹ năng… Thế nhưng đối với các bạn, đó là cơ hội để hoàn thiện bản thân và thể hiện mình.
Học là nhiệm vụ hàng đầu
Là lớp trưởng nên Võ Thị Kim Bằng- SV năm 3 Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long lúc nào cũng phải gương mẫu cho các bạn trong lớp. Từ học tập cho đến công tác Đoàn, hễ bắt tay vào thì Bằng đều làm đến nơi đến chốn.
Bằng bảo: “Em luôn dặn bản thân mình phải cố gắng từng ngày. Học tốt, rèn luyện là nhiệm vụ hàng đầu của sinh viên mà. Vì vậy, mỗi đêm trước khi đi ngủ em đều mong trời… mau sáng, vì trời sáng em lại có thể học thêm bao điều thú vị từ cuộc sống”.
Chỉ có học giỏi mới giúp gia đình vượt qua khó khăn, nên SV Lê Văn Quốc Anh- Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long không ngừng ra sức học tập. Kết quả sau những ngày tháng miệt mài là em luôn giữ vững danh hiệu SV giỏi với số điểm tích lũy cao. Gia đình làm ăn xa ở Bình Dương, một thân một mình lại phải chăm sóc đứa em trai còn đang đi học thế nhưng Quốc Anh không nản chí.
“Học không phải cho “có học” mà học sao cho đồng đều và giỏi các môn” là phương châm của Quốc Anh. “Cha mẹ một đời vất vả hy sinh cho em ăn học rồi vì thế em học giỏi để cha mẹ được vui”- Quốc Anh chia sẻ. Chàng SV này còn đặt ra mục tiêu cho những năm cuối của mình là “số điểm các học kỳ cuối phải tăng dần”.
Cũng với suy nghĩ ấy, SV Nguyễn Thị Kim Xuyến- Trường Cao đẳng Kinh tế- Tài chính Vĩnh Long luôn vượt qua hoàn cảnh vươn lên học giỏi. Trong 3 năm qua, năm nào Xuyến cũng được khen thưởng vì có kết quả học tập tốt. Không chỉ vậy, em còn đạt nhiều danh hiệu như: “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”, “Sinh viên 5 tốt”.
Có được kết quả như vậy bản thân Xuyên phải tự đề ra cho mình phương pháp học tập thật hiệu quả. “Đến trường em luôn lắng nghe thầy cô giảng bài, ở nhà thì xem bài thật kỹ. Có như vậy thì mới nắm vững kiến thức được”- Xuyến chia sẻ.
Cùng lớp với Xuyến, SV Nguyễn Thị Mỹ Ngân luôn sắp xếp thời gian sao cho cân bằng giữa việc học và phong trào. Bởi đối với Ngân “học tốt cộng thêm năng nổ tham gia phong trào thì mới toàn diện được”. 3 năm liền là SV giỏi nhưng Ngân chưa bao giờ hài lòng với kết quả mình có được.
Ngân ra sức học hỏi, nghiên cứu và thường xuyên lên mạng để cập nhật thông tin, vào thư viện tìm tài liệu nghiên cứu cả những môn sắp học. Ngân cho biết: “Em mong muốn trở thành nhân viên kinh doanh giỏi, chính vì vậy em phải cố gắng nhiều hơn nữa”.
Đi đôi với phong trào
Với vai trò là lớp trưởng, Bí thư Đoàn của lớp nên Kim Bằng là thủ lĩnh trong các phong trào, từ chương trình văn nghệ, các cuộc thi hùng biện, an toàn giao thông đến mùa hè xanh... Kim Bằng đạt nhiều danh hiệu đoàn viên tiêu biểu, thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Hiện tại em đang là đảng viên dự bị.
Kim Bằng (phải) luôn đặt ra mục tiêu cho bản thân và luôn cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ của sinh viên.
Không chỉ vậy, tranh thủ thời gian rảnh, Bằng còn đi làm thêm để tích lũy thêm kỹ năng sống. Cô lớp trưởng năng động này cho rằng quỹ thời gian của SV rất lớn, nhưng nhiều người chưa biết sắp xếp và đặt sự ưu tiên hợp lý giữa việc học và hoạt động Đoàn- Hội theo từng thời điểm.
“Nếu xác định rõ thế mạnh của mình là gì, có lịch học tập làm việc khoa học thì làm gì cũng hiệu quả”- Bằng cho biết.
Là ủy viên BCH Hội Sinh viên trường, Nguyễn Thị Mỹ Ngân luôn nhạy bén nắm bắt và tổ chức nhiều phong trào phù hợp với các SV để các bạn hào hứng tham gia phong trào với tinh thần tự nguyện.
Để làm được điều đó, bản thân Ngân luôn học hỏi cách sống hòa đồng từ những anh chị đi trước, tự đúc kết kinh nghiệm kỹ năng sống qua các phong trào… Ngân quan niệm: “Đã là sinh viên thì phải tham gia nhiều hoạt động và như thế mới ý nghĩa”.
Nằm trong BCH Đoàn, Chi hội trưởng Hội Sinh viên của lớp, Quốc Anh không chỉ giúp đỡ các bạn yếu kém vươn lên học tốt, mà Anh còn thường xuyên tổ chức nhiều phong trào giao lưu văn nghệ, thể thao để “mong cho các bạn vui, vì nếu không sẽ rất khó tập trung các bạn vào phong trào của trường lắm”. Và Quốc Anh đang từng ngày kết nối các bạn trong lớp, “tạo môi trường để các bạn cùng phấn đấu và đoàn kết hơn nữa”.
Điều đặc biệt ở chàng SV này là ở bất kỳ hoàn cảnh nào em cũng muốn được góp phần công sức để xây dựng quê hương. Chính vì thế những chuyến công tác xã hội, mùa hè xanh, Quốc Anh đều xung phong tham gia. “Sau khi học xong em sẽ xin về địa phương công tác vì quê em còn nghèo lắm”- Quốc Anh chia sẻ.
Bài, ảnh: CẨM HUỆ
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin